MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Học Pep, Arteta đã có cách tân trang vũ khí ít ai ngờ

    09:41 Thứ hai 14/02/2022 | 3

    BongDa.com.vn Sau sự ra đi của Pierre-Emerick Aubameyang, HLV Mikel Arteta phải tự làm mới hàng công của Arsenal trong phần còn lại của mùa bóng.

     

    Sự kết nối giữa Saka và Smith Rowe

    Trong ngày cuối cùng của tháng Giêng, Arsenal và Pierre-Emerick Aubameyang đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm hơn dự định, để qua đó tiền đạo người Gabon rộng đường gia nhập Barca.

    Smith Rowe sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới từ Arteta - Bóng Đá

     Smith Rowe có thể được đẩy lên chơi như một số 9 ảo.

    Sau sự ra đi của Aubameyang, hàng công của Arsenal đã trở nên mỏng hơn bao giờ hết. Họ chỉ còn đúng mỗi Alexandre Lacazette cho vị trí trung phong cắm và Eddie Nketiah là phương án dự bị. Đáng nói, cả hai đều sẽ đáo hạn hợp đồng với Pháo thủ vào tháng 6 tới. 

    Các báo cáo tại Anh cho biết Arteta đang cân nhắc để Gabriel Martinelli chuyển từ cánh trái sang vị trí trung phong, nơi anh có thể phát huy tối đa tốc độ của mình. Bên cạnh đó, chuyên gia Charlie Parker-Turner tin rằng Arteta cũng có thể học người thầy Pep Guardiola trong cách làm mới hàng công. Theo đó, ông sẽ sử dụng tiền vệ Emile Smith Rowe như một "số 9 ảo", tương tự như cách Pep đã làm với Phil Foden.

    Bàn về khả năng phát triển của Smith Rowe tại một sự kiện của FIFA, cựu cầu thủ Arsenal, Fredrik Ljungberg cho biết: "Theo quan điểm của tôi, luôn có điều gì đó [mà bạn có thể làm] nếu bạn bị giới hạn với cách huấn luyện."

    "Nếu bạn có thể chỉ nhìn nó từ bên ngoài và khi tôi nhìn bạn chẳng hạn, bạn có thể làm được tất cả. Bạn có thể chất, bạn to lớn, bạn có tốc độ, bạn có kỹ thuật, bạn có một cú sút tốt. Vì vậy, theo tôi, không có giới hạn. Giới hạn, tôi nghĩ, chính là bạn".

    Ngọa Long | 09:11 14/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...