Tương lai của Paul Pogba tỏ ra khá bất định, nhất là sau khi anh cùng đội tuyển Pháp không thể tiến sâu tại EURO 2020. Đã có nhiều lời đồn đoán được đưa ra trên các mặt báo. Thậm chí, có thông tin cho rằng người đại diện của Pogba - Mino Raiola đã có những cuộc tiếp xúc bí mật với PSG và hai bên đã thống nhất được những điều khoản cá nhân.
Tuy nhiên, với những gì mà Pogba đã thể hiện trước Leeds, người ta đã nhanh chóng quên đi những tin đồn thất thiệt này. Chỉ xuất hiện 75 phút ở trận khai màn nhưng có thể nói, ngôi sao người Pháp đã cho thấy những kĩ năng tốt nhất của mình. Anh đi bóng hay, rê bóng giỏi, đặc biệt ở khâu chuyền bóng, Pogba đã làm những nhà chuyên môn khó tính nhất cũng phải ngả mũ thán phục. 4 đường kiến tạo chỉ trong một trận đấu, đó là thống kê tốt nhất mà một cầu thủ Man Utd có thể tạo ra trong kỉ nguyên Premier League. Còn xét rộng ra, chỉ có 6 cầu thủ trước Pogba đạt được kỉ lục này trong khuôn khổ nước Anh.
Để có được màn trình diễn đỉnh cao như vậy, hẳn cầu thủ 28 tuổi phải gửi đến người thầy Ole Gunnar Solskjaer một lời cảm ơn bởi ông đã giải phóng Pogba khỏi nhiệm vụ phòng ngự, tương tự với những gì HLV Didier Deschamps đã làm với cầu thủ này khi lên tuyển. Cụ thể, trong sơ đồ 4-2-3-1 thường thấy, Pogba không còn bị kéo xuống đá như một tiền vệ trụ, mà chơi lệch trái hẳn, như một tiền vệ chạy cánh. Khâu phòng ngự giờ được giao cho Fred và McTominay, những người đã chơi với nhau rất ăn ý ở mùa trước.
Điểm hay của chiến thuật này là Solskjaer không còn đau đầu trong chuyện chọn ai, bỏ ai giữa Pogba và Bruno Fernandes. Nếu đá 4-3-3, nhiều khả năng, Man Utd chỉ có thể tận dụng được một trong hai. Cố chấp để cả hai cùng xuất phát, nhiều khả năng Man Utd sẽ phòng ngự từ xa rất kém.
Và khi Bruno lẫn Pogba được thi đấu cạnh nhau, chúng ta đã thấy được sự nguy hiểm của Man Utd trong những pha phản công là như thế nào. Với khả năng chuyền bóng thượng hạng của mình, Pogba có thể phất những quả bóng cách khung thành hơn 50m chính xác như lấy đồ trong túi.
Cái thiếu trong ngày hôm qua của Pogba có lẽ là một bàn thắng để chiếm lấy danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" của người đồng đội Bruno. Song nó cũng chẳng quan trọng với Pogba. Với anh, đã chơi bóng là phải vui. Và rõ ràng, khi được cho phép không phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, Pogba cho thấy tại sao anh từng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
Ole đánh giá màn trình diễn của Pogba và Bruno: