MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Leandro Trossard mở tỷ số cho Arsenal
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Hoàng Anh Gia Lai vuột chiến thắng đáng tiếc trước đội á quân nước Úc

    21:23 Thứ ba 19/04/2022

    Thi đấu áp đảo CLB Sydney và sớm dẫn trước đối thủ nhờ bàn thắng của Văn Thanh ở lượt trận thứ 2 bảng H AFC Champions League 2022 tối 19-4 nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn bị cầm hòa 1-1 bởi sai lầm nơi phòng thủ

     - Bóng Đá

    Công Phượng. Ảnh: Hoàng Triều.

     - Bóng Đá

    và Văn Toàn tiếp tục được HLV Kiatisak trao suất đá chính. Ảnh: Hoàng Triều.

    Chơi tấn công đẹp mắt trong suốt 90 phút thi đấu trên sân nhà Thống Nhất ở lượt trận thứ 2 bảng H AFC Champions League 2022, thầy trò HLV Kiatisak đã thực hiện đúng lời hứa trước trận tiếp đón CLB Sydney - nhà đương kim á quân nước Úc.

    Đội hình xuất phát của HAGL chạm trán CLB Sydney chỉ có một thay đổi so với trận ra quân vòng bảng và đội bóng phố núi tiếp tục áp dụng đấu pháp tấn công nhanh, đánh phủ đầu đối thủ. 

    Trong một tình huống phản công nhanh bên cánh phải ở phút 26, Vũ Văn Thanh đã tạo siêu phẩm bàn thắng từ khoảng cách gần 25m, khiến thủ thành Redmayne phải vào lưới nhặt bóng dù đã bay người hết cỡ để cản phá.

     - Bóng Đá

    Văn Thanh thi đấu xông xáo. Ảnh: Hoàng Triều.

     - Bóng Đá

    và ghi bàn đẹp mắt. Ảnh: Hoàng Triều.

    Đang có lợi thế dẫn bàn và thế trận áp đảo đối thủ nhưng HAGL phải thay người ngay đầu hiệp 2, bởi trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Mất đi một trụ cột quan trọng nơi hàng thủ, HAGL lộ khuyết điểm khi "không chiến" và bị các chân sút CLB Sydney tận dụng để ghi bàn gỡ hòa.

    Từ pha tạt bóng vào trung lộ bên cánh phải của đối thủ, trung vệ Văn Việt mắc sai lầm vị trí, để Trent Buhagiar lách ra sau và đánh đầu tung lưới thủ thành Tuấn Linh ở phút 59. Bàn thắng này cũng giúp Sydney giữ lại một điểm quý giá sau lượt trận thứ 2 AFC Champions League 2022.

     - Bóng Đá

    HLV Kiatisak và các đồng nghiệp ăn mừng bàn mở tỉ số. Ảnh: Hoàng Triều.

     - Bóng Đá

    nhưng HAGL vẫn bị cầm hòa vì sai lầm ở khâu phòng ngự. Ảnh: Hoàng Triều.

    Trận hòa đáng tiếc này cũng giúp HAGL có điểm số đầu tiên ở giải đấu đẳng cấp nhất châu Á. Ở lượt trận thứ 3, thầy trò HLV Kiatisak sẽ chạm trán Jeonbuk, đội bóng từng bị Sydney cầm hòa không bàn thắng ở ngày ra quân.

    Tường Phước - Nld.com.vn | 20:55 19/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...