Tiền vệ Marco van Ginkel vừa được đá chính lần đầu tiên kể từ khi trở lại PSV Eindhoven hồi năm ngoái, trong ngày PSV có chiến thắng 2-0 trước Willem II. Tiền vệ này đã chơi 80 phút trước khi bị thay ra.
Sau trận đấu, Van Ginkel nói với ESPN về tình trạng của mình: "Tôi rất khỏe. Phải mất một thời gian, nhưng tôi đã được hướng dẫn. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp và tôi đã có cơ hội ra sân hôm nay, thật tuyệt. Tôi tự hào về bản thân, bây giờ tôi đang hy vọng nhiều hơn thế."
Van Ginkel sẽ là cầu thủ tự do vào mùa hè này, trừ khi đội bóng chủ quản Chelsea kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm trong hợp đồng của anh. Tiền vệ này gửi lời nhắn đến The Blues: "Chelsea phải chính thức đưa ra thông báo vào tuần tới liệu họ có thực hiện tùy chọn này hay không. Tôi sẽ đợi và xem xét sau đó."
"Cơ hội để tôi chơi ở Chelsea không lớn lắm. Nhưng nếu tôi được ra sân nhiều, tôi có thể có giá trị. Nếu họ có thể kiếm thêm vài triệu chuyển nhượng, tôi không biết họ sẽ giải quyết như thế nào."
PSV đã được cho là có động thái mua lại Davy Propper, một cầu thủ khác đang mất chỗ đứng ở Ngoại hạng Anh. Van Ginkel thừa nhận anh rất muốn gặp lại đồng đội cũ của mình: "Một lần nữa được chơi cùng với Davy Propper ở hàng tiền vệ PSV? Thế thì tốt quá."
Chelsea đánh bại Arsenal ở chung kết FA Cup: