Gắn bó với Manchester United từ lâu, nhưng Eric Bailly trên thực tế chưa từng phát huy được hết tiềm năng của mình do thường xuyên đối mặt với những chấn thương dai dẳng. Dù vậy, trung vệ người Bờ Biển Ngà vẫn được đánh giá rất cao bởi những kỹ năng phòng ngự chắc chắn. Bên cạnh đó, Bailly còn sở hữu hai phẩm chất đặc biệt khác mà không phải bất kỳ trung vệ nào cũng có được là tốc độ và sự điềm tĩnh.
Rõ ràng, nếu cố gắng cải thiện nền tảng thể lực, sẽ không quá bất ngờ nếu Bailly trở thành một trung vệ hàng đầu. Vì thế, việc Man Utd trói chân ngôi sao người Bờ Biển Ngà là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Và với bản hợp đồng này, có thể nói HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không còn phải bận tâm về hàng thủ của Quỷ đỏ trong tương lai.
Tuy giới truyền thông luôn đồn đoán rằng Man Utd có kế hoạch tìm một đối tác mới cho Harry Maguire, nhưng thực tế thì Victor Lindelof đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này trong mùa giải hiện tại. Cần biết, sau 33 trận, đội chủ sân Old Trafford mới để thủng lưới vỏn vẹn 35 bàn thua - thành tích phòng ngự tốt thứ nhì tại Premier League (chỉ kém mỗi Manchester City với 24 lần bị thủng lưới).
Hơn hết, Lindelof sở hữu một phẩm chất vượt trội hơn hẳn so với Raphael Varane hay Sergio Ramos, là khả năng chuyền vượt tuyến siêu hạng của mình. Và với những "ma tốc độ" như Marcus Rashford, Daniel James hay Anthony Martial trong đội hình, rõ ràng trung vệ người Thụy Điển là một nhân tố cực kỳ quan trọng giúp Man Utd phát động tấn công.
Ngoài ra, bên cạnh Bailly thì đội chủ sân Old Trafford còn có một cái tên rất chất lượng để đóng vai trò dự phòng cho Maguire và Lindelof là Axel Tuanzebe. Tài năng của Tuanzebe thì đã được thể hiện rõ thông qua việc "bỏ túi" Kylian Mbappe, và ở tuổi 23, chắc chắn cầu thủ này sẽ còn phát triển vượt bậc hơn nữa nếu tiếp tục nỗ lực cải thiện bản thân và có cho mình một sự ổn định cần thiết.
Bên cạnh đó, đừng quên rằng Man Utd vẫn còn đó một trung vệ dày dặn kinh nghiệm là Phil Jones. Ở tuổi 29, ngôi sao người Anh chắc chắn vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao sau khi hồi phục chấn thương, và cách đây không lâu, chính Solskjaer đã khẳng định rằng ông vẫn tin tưởng vào trung vệ này. Rõ ràng, với tổng cộng 5 cái tên ở vị trí trung vệ, Man Utd chẳng còn lý do gì để tiếp tục cải thiện khu vực này cả.
Quan trọng nhất, Man Utd vẫn còn rất nhiều kế hoạch chuyển nhượng quan trọng như cải thiện hai vị trí trên hàng công là tiền đạo cắm và tiền đạo cánh phải, hay trong trường hợp xấu nhất thì họ còn phải tìm người thay thế Paul Pogba. Vì vậy, Quỷ đỏ cũng chẳng "dư dả" gì để chiêu mộ thêm một trung vệ đắt giá hay sở hữu mức lương "khủng", đặc biệt là khi việc rút khỏi European Super League có thể mang đến cho họ nhiều thiệt hại về mặt tài chính.
Solskjaer phát biểu sau trận hòa Leeds