MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • “Hoan hô Ronaldo, cậu gần giống tôi rồi!”

    13:10 Thứ sáu 20/12/2019 | 7

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục nhận được những lời ngợi khen sau khi đánh đầu tung lưới Sampdoria.

    Cristiano Ronaldo đang sống trong những ngày tháng cực kì thăng hoa. Trong trận đấu sớm nhất vòng 17 Serie A giữa Sampdoria và Juventus, tiền đạo 34 tuổi đã tiếp tục ghi bàn, giúp đội bóng của mình giành chiến thắng ngay tại Luigi Ferraris. Đây đã là bàn thắng thứ 6 trong 5 trận gần nhất của CR7 tính trên mọi đấu trường.

    Tuy nhiên, pha lập công của Cristiano Ronaldo vẫn đang được cả thế giới nhắc đến rất nhiều bởi vẻ đẹp của nó. Xuất phát từ đường tạt bóng của Alex Sandro, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nhảy lên cao đến 2,56 mét và đánh đầu tung lưới Emil Audero. Nhiều chuyên gia bóng đá đã ca ngợi siêu phẩm của CR7. HLV Claudio Ranieri của Sampdoria cũng đã gửi lời chúc mừng đến tiền đạo 34 tuổi vì hình ảnh ấy ông chỉ thường thấy ở NBA.

    Marco Materazzi:

     Bức ảnh được đăng lên Facebook của Marco Materazzi.

    Mới đây, huyền thoại Marco Materazzi đã có 1 so sánh thú vị. Trên trang Facebook của mình, Matrix đã đăng 2 bức ảnh liên quan đến bàn thắng của Ronaldo trong trận gặp Sampdoria và của chính Matrix ở cuộc đối đầu với Cộng hòa Séc tại World Cup 2006, kèm theo thông điệp: “Hoan hô CR7… gần giống tôi rồi! Xin chúc mừng vì bàn thắng này!!”

    Hiện tại, Juventus đang chuẩn bị cho trận Supercoppa Italiana với Lazio. Chắc chắn, pha đánh đầu tung lưới Emil Audero sẽ giúp cho CR7 cảm thấy tự tin hơn, sẵn sàng cùng Bianconeri trả lại món nợ đã vay ở Serie A.

    (*) Những bàn thắng đánh đầu đẳng cấp của Cristiano Ronaldo:

    Faro | 12:55 20/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...