MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Hòa Liverpool, Man City mất nhiều hơn được

    09:53 Thứ hai 11/04/2022 | 3

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Pep Guardiola có cơ hội cắt đuôi Liverpool nhưng không tận dụng cơ hội thành công.

     

    Tài năng của Phil Foden

    Man City có trận đấu đón tiếp Liverpool trên sân nhà Etihad, trong khuôn khổ Premier League. Đây được xem là trận thư hùng lớn nhất mùa giải, có khả năng định đoạt ngôi vương. Trước khi trận đấu diễn ra, Man City chỉ hơn Liverpool đúng 1 điểm.

    Ngay từ đầu, Pep Guardiola yêu cầu các học trò dâng cao ép sân. Và thực tế cho thấy, đội chủ sân Etihad chơi vượt trội hơn so với Liverpool. Họ sớm có bàn mở tỷ số do công của Kevin De Bruyne. Sau đó, Liverpool gỡ hòa với pha lập công của Diogo Jota.

    Man City nên tự trách chính mình - Bóng Đá

     Man City bỏ lỡ thời cơ đánh bại Liverpool.

    Rất nhanh chóng, Man City thiết lập lại thế dẫn bàn với pha thoát xuống chính xác của Gabriel Jesus. Dù vậy, hàng thủ Man City thoáng thiếu tập trung ở đầu hiệp hai, tạo điều kiện cho Sadio Mane quân bình tỷ số.

    2-2 là kết quả chung cuộc và Man City có lý do để tiếc nuối hơn. Họ tạo ra nhiều cơ hội, kiểm soát bóng vượt trội và có 2 lần đưa bóng đi trúng cột dọc. Nếu thắng Liverpool, Man City đã có thể tăng khoảng cách lên thành 4 điểm.

    Sau trận đấu, chính Pep Guardiola thừa nhận: "Bây giờ, cả hai đội đều biết còn 7 trận đấu nữa, bạn phải thắng hoặc tất cả sẽ kết thúc. Tôi có cảm giác rằng với kết quả này, chúng tôi đã bỏ lỡ một cơ hội, một cảm giác chúng tôi để họ sống sót.

    Nhưng điều gì đã xảy ra không quan trọng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Tôi sẽ nói như vậy cho dù với thất bại hay chiến thắng. Chúng tôi biết mình phải làm gì thời gian tới."

    Man City nên tự trách chính mình - Bóng Đá

     Man City hai lần vượt lên dẫn trước nhưng không thể kết liễu đối thủ. 

    Thực tế lịch thi đấu ủng hộ Man City. Họ không gặp bất kỳ đối thủ nào trong nhóm "Big Six" từ giờ cho tới cuối mùa. Trong khi đó, Liverpool còn phải đối đầu Tottenham và Man Utd - hai đội bóng đang khát điểm để đua Top 4.

    Thế nhưng, Man City hoàn toàn có nguy cơ sẩy chân. Những thất bại trước Tottenham và trận hòa Crystal Palace cho thấy, Man City có thể bị Liverpool soán ngôi bất kỳ lúc nào khi khoảng cách chỉ là 1 điểm.

    Bất kỳ một sơ suất nào cũng sẽ khiến Man City phải trả giá đắt. Rõ ràng, Man City chỉ biết tự trách mình khi không thể kết liễu Liverpool trong trận đại chiến này. Khi ấy, con đường tới chức vô địch có lẽ thênh thang hơn rất nhiều. 

    Tiểu Lam | 09:23 11/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...