MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Hoa khôi bóng bàn Nhật Bản vào bán kết đơn nữ Olympic

    18:33 Thứ tư 10/08/2016 | 2

    BongDa.com.vn Vượt qua tay vợt số 4 thế giới Feng Tianwei (Singapore) với tỷ số 4-0 ở tứ kết, Ai Fukuhara lọt vào bán kết Olympic Rio khi không để thua 1 ván đấu nào từ đầu giải đấu.

    ZZZZZZZZzFukuhara

     Tay vợt nữ số 1 của bóng bàn Nhật Bản trong nhiều năm trở lại đây đã có khởi đầu rất ấn tượng tại Olympic Rio 2016, cô vượt qua tất cả các đối thủ đều với tỷ số 4-0 để tiến tới trận đấu bán kết. Vượt qua Feng Tianwei (Tay vợt Singapore gốc Trung Quốc, hiện đang xếp hạng 4 thế giới) là chiến thắng ấn tượng nhất của Ai Fukuhara tại giải đấu này. Feng Tianwei đạt huy chương đồng tại Olympic London 2012 và luôn được đánh giá cao hơn Ai Fukuhara trong nhiều năm trở lại đây.

    ZZZZZZZZzFukuhara1

     Sở hữu khuôn mặt khả ái, cô gái sinh năm 1988 được ví như biểu tượng của bóng bàn Nhật Bản và công chúa của làng bóng bàn thế giới.

    ZZZZZZZZzFukuhara2

     Ai Fukuhara thừa hưởng tài năng từ mẹ, vốn là 1 vận động viên bóng bàn. Bắt đầu luyện tập bóng bàn từ năm 3 tuổi, Ai Fukuhara tập luyện bóng bàn mỗi ngày và bắt đầu đi theo con đường bóng bàn chuyên nghiệp năm 10 tuổi và 1 năm sau, cô trở thành VĐV bóng bàn nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Nhật Bản góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Tại Olympic Athens 2004, Ai Fukuhara cũng là nữ VĐV bóng bàn trẻ nhất tham dự một kỳ Thế vận hội khi mới 15 tuổi 287 ngày.

    ZZZZZZZZzFukuhara3

     Thành tích lọt vào bán kết Olympic Rio 2016 là thành tích cá nhân cao nhất mà Ai Fukuhara đạt được tại đấu trường Olympic. Ở Olympic London 2012, cô nhận thất bại 0-4 trước tay vợt Ding Ning (Trung Quốc) tại vòng tứ kết.

    ZZZZZZZZzFukuhara4

     Với vai trò là tay vợt chủ lực của đội tuyển Nhật Bản tại Olympic London 2012, đưa đội tuyển Nhật Bản lọt vào trận chung kết đồng đội nữ đang là thành tích ấn tượng nhất của Ai Fukuhara tại một kỳ Olympic.

    ZZZZZZZZzFukuhara5

     Đối thủ của Ai Fukuhara trong trận bán kết tối nay là Li Xiaoxia (Trung Quốc), tay vợt cựu số 1 thế giới và hiện là đương kim vô địch đơn nữ Olympic. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, người hâm mộ bóng bàn toàn thế giới đang chờ mong sự bùng nổ của Ai Fukuhara có thể lật đổ được sự thống trị của bóng bàn Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây.

    2 trận bán kết đơn nữ sẽ diễn ra vào 20h tối nay, 10/08.

    Bán kết 1: Ai Fukuhara (Nhật Bản) - Li Xiaoxia (Trung Quốc)

    Bán kết 2: Kim Song I (Bắc Triều Tiên) - Ding Ning (Trung Quốc)

    Tống Đức Thuận | 18:00 10/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...