MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Hòa Juventus, người Atalanta nổi cơn thịnh nộ: "Đó rõ ràng là thẻ đỏ và penalty"

    09:38 Thứ hai 14/02/2022

    BongDa.com.vn Người Atalanta đã nổi đóa về việc đội nhà không được hưởng penalty cần thiết trong trận hòa Juventus.

     

    Video Juventus ghi bàn trước Atalanta

    Atalanta có quyền nghĩ đến chiến thắng khi Ruslan Malinovskyi tung ra cú sút chân trái hiểm hóc vào góc xa khung thành, qua đó giúp CLB chủ quản dẫn trước Juventus cho đến khoảng thời gian bù giờ. Tuy nhiên, sau khi Hans Hateboer dứt điểm trúng xà ngang trong một pha kiến tạo khác của Malinovskyi, Danilo đã đánh đầu để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

    Trong hiệp một đã có những phản đối khi Wojciech Szczesny lao ra để truy cản Teun Koopmeiners nhưng tác động là rất nhỏ và Leonardo Bonucci đã cản phá cú dứt điểm của Luis Muriel. 

    Sau đó, Jeremie Boga cũng chứng kiến cú sút của mình bị Matthijs de Ligt, người đã giơ cánh tay lên, chặn đứng. Song, theo nhận định, quả bóng đi trúng mạng sườn và nách của trung vệ người Hà Lan.

    Hòa Juventus, người Atalanta nổi cơn thịnh nộ:

     Người Atalanta thất vọng vì cách nhận định tình huống của trọng tài.

    HLV Gasperini từ chối trao đổi với giới truyền thông nên GĐTT Umberto Marino ra mặt. Cựu trọng tài Luca Marelli cũng có chia sẻ về sự đúng đắn của tình huống nhưng Marino đáp trả: "Tôi chỉ có thể nói rằng thật may mắn khi Marelli không còn là trọng tài nữa. Chúng tôi có một cái nhìn hoàn toàn khác về vụ việc. Đó chắc chắn là một chiếc thẻ đỏ, và pha dùng tay của De Ligt cũng là một quả phạt đền."

    "Hãy để chúng tôi bình luận về những sự cố mà trọng tài nhận định ở các trận đấu trước lẫn trận đấu này. Tôi nói rằng đó là một thẻ đỏ và một quả phạt đền, cả hai đều rõ ràng."

    Lữ Phong | 09:08 14/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...