MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Hòa Chelsea, HLV đối thủ phát cáu vì Havertz

    08:13 Chủ nhật 27/09/2020 | 4

    BongDa.com.vn Bilic bực bội trả lời phỏng vấn truyền thông sau trận hòa 3-3 kịch tính.

     

    Havertz tập buổi đầu ở Chelsea

    Đêm qua, Chelsea hành quân đến The Hawthorns chạm trán West Bromwich Albion. Được đánh giá cao hơn nhưng The Blues đã phải trải qua những phút giây thấp thỏm trong lo sợ.

    Chỉ sau 27 phút đầu tiên, đội chủ nhà đã nã vào lưới Chelsea đến 3 bàn, do công Callum Robinson (cú đúp) và Kyle Bartley. May mắn ở thời điểm khó khăn, bản lĩnh của đại diện Tây London đã được thể hiện.

    Mason Mount ghi bàn đầu tiên cho The Blues đầu hiệp 2, trước khi Callum Hudson-Odoi rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút 70. Ở thời gian bù giờ, Tammy Abraham đã chớp thời cơ sút bồi cận thành, giải cứu 1 điểm thành công.

    'How people can say that is not a handball is beyond me': West Brom boss Bilic left furious after Kai Havertz handle the ball - Bóng Đá

    Tình huống tranh cãi.

    Ở tình huống Abraham lập công, bóng đã chạm vào cánh tay của Kai Havertz nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

    Phát biểu được Daily Mail dẫn lời, HLV Bilic của West Brom bực bội: "Bàn thắng thứ 3 thật khó để chấp nhận vì bóng đã chạm tay quá rõ ràng. Tôi thậm chí không muốn bàn luận vì đó không phải tình huống 'có thể' hay 'có khả năng', mà đích thực là 1 pha chạm tay."

    "Chuyện hoàn toàn kết thúc ở đây. Cách mọi người có thể nói đó không phải 1 pha chạm tay thì tôi không hiểu được. 

    Tôi tự hào về các cầu thủ và họ đáng ra cũng cảm thấy thế, nhưng lại không phải. Các cầu thủ thất vọng vì không có được 3 điểm xứng đáng. Tôi bước vào phòng thay đồ và thấy nhiều gương mặt thất vọng vì 2 điểm đã bị tước đoạt khỏi chúng tôi bởi 1 pha dùng tay chơi bóng."

    Phụng Sồ | 07:43 27/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...