MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Hòa Chelsea, đã đến lúc Solskjaer thừa nhận một sự thật về Bruno Fernandes

    15:18 Thứ hai 01/03/2021 | 3

    BongDa.com.vn Manchester United vừa trải qua một trận hòa tương đối tẻ nhạt trên sân Stamford Bridge

    Để hạn chế tối đa mối nguy hiểm từ những cầu thủ tấn công hàng đầu bên phía Chelsea, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bố trí hai tiền vệ có xu hướng thiên về phòng ngự trong tuyến giữa là Fred và Scott McTominay. Cũng vì thế, Manchester United gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, và niềm tin của họ được đặt hoàn toàn vào cầu thủ sáng tạo nhất đội - Bruno Fernandes. Song, rất tiếc là Bruno đã không đáp lại niềm tin đó.

    Trước Chelsea, sẽ không quá khi nói rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha là một trong những cầu thủ tệ hại nhất trên sân. Bruno thi đấu như người mất hồn, không tung ra được một cú sút trúng đích nào và có tổng cộng 20 lần để mất bóng. Theo Whoscored, cựu sao của Sporting CP sở hữu tỷ lệ chuyền chính xác chưa đầy 70% - thấp hơn bất kỳ tiền vệ nào khác có mặt trên sân vào đêm qua.

     - Bóng Đá

     Bruno gây thất vọng trước Chelsea. 

    Dù thường xuyên chuyền bóng sai địa chỉ, nhưng sự thật là những đường chuyền của Bruno cũng không mang lại tính đột biến cao. Cần biết, trong suốt 90 phút thi đấu, anh chỉ tạo ra được vỏn vẹn 1 cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Trong khi đó, Hakim Ziyech - người chơi với vai trò tương tự Bruno bên phía Chelsea, có đến 5 đường chuyền tạo ra cơ hội.

    Có nhiều lý do để biện hộ cho màn trình diễn nhạt nhòa của Bruno Fernandes, điển hình như việc anh không được nghỉ ngơi hồi giữ tuần hay bị kèm chặt bởi một tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới là N'Golo Kante. Song, nếu nhìn lại những màn trình diễn trước đó của Bruno trước các ông lớn Premier League, thì có thể khẳng định, anh không phải là mẫu cầu thủ có thể tỏa sáng trong các trận đấu lớn.

     - Bóng Đá

     Bruno Fernandes chỉ là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ.

    Tại Premier League mùa này, Bruno đã đụng độ các đại diện thuộc nhóm Big Six đến 7 lần, nhưng anh chỉ mới ghi được 1 bàn thắng. Nhưng, đó lại là pha lập công đến từ chấm phạt đền, và Bruno cũng không đóng góp bất kỳ pha kiến tạo nào cho đồng đội. Thực tế, dù đối đầu đội bóng nào trong Big Six, Bruno đều mang đến một màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu sáng tạo và không thể để lại bất kỳ ấn tượng gì.

    Không thể phủ nhận rằng, giờ đây Bruno Fernandes đã là linh hồn của Quỷ đỏ. Và tất nhiên, một khi anh "tắt điện", thì cả cỗ máy Man Utd cũng chẳng thể vận hành một cách trơn tru. Vì vậy, để có thể thực sự trở lại vị thế đã mất của mình và đủ khả năng đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh, Solskjaer rất cần có cho mình một cầu thủ của những trận đấu lớn.  

    Solskjaer phát biểu sau trận hòa Chelsea 

     
    Huỳnh Phong | 14:48 01/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...