Trước lần đụng độ đáng để chờ đợi của Chelsea và Man Utd tại Stamford Bridge, từ Italia, có một món khai vị khá hấp dẫn, đó là trận đấu của Inter Milan với Genoa.
Inter của Antonio Conte đã đánh bại Genoa với tỷ số 3-0 tại San Siro nhờ các bàn thắng của ba cựu cầu thủ Quỷ đỏ, để tiến gần hơn đến ngôi vô địch. Hiện họ đã thắng 14 trong số 17 trận đấu gần nhất, và không thể ghi bàn một trận trong chuỗi đó.
Inter nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên giành chức vô địch kể từ năm 2010, dưới thời Jose Mourinho, vị HLV gần nhất mang về danh hiệu tại Old Trafford, và là một trong những HLV thành công nhất mà Chelsea từng có.
Đối với Man Utd, không ai có thể khẳng định là họ nên giữ Matteo Darmian và Alexis Sanchez, những người ghi bàn thứ hai và thứ ba cho Inter. Và dù Romelu Lukaku tiếp tục làm khổ các hàng phòng ngự ở Serie A, Man Utd vẫn có thành tích ghi bàn cao nhất ở Premier League mùa này mà không có số 9 cũ của họ, người đã muốn ra đi.
Tuy nhiên, dưới thời Ole Gunnar Solskjaer ở mùa giải này, Quỷ đỏ đã cho thấy sự thực dụng khi đối đầu với những đội bóng lớn. Họ hòa 0-0 hai lần trước Chelsea, thua 0-1 và hòa 0-0 trước Arsenal, hòa 0-0 trước Liverpool, hòa 0-0 và thua 0-2 (tại League Cup) trước Man City.
Lần gần nhất họ ghi bàn vào lưới một đội bóng ở BIG SIX là trận thua 1-6 trên sân nhà trước Tottenham vào tháng 10, từ một quả phạt đền.
Có lẽ một trận hòa không bàn thắng trước Chelsea thực sự là kế hoạch của Solskjaer. Ông đã chấp nhận Man City là nhà vô địch mùa này. Theo lẽ đó, việc xếp trên Leicester một điểm, duy trì khoảng cách với Chelsea và kéo dài kỷ lục bất bại trên sân khách của câu lạc bộ lên con số 20 trận không phải là thảm họa.
Nhưng liệu đây có phải là cách để Man Utd giành lại các danh hiệu? Có lẽ là chưa, bởi những trận cầu đó đều là trận cầu 6 điểm. Đội bóng của Solskjaer cần thắng để có thêm sự tự tin. Huyền thoại của họ, Roy Keane có lý do để tin rằng, Man Utd đã có một 'vết sẹo' từ sau thất bại thảm hại 1-6 trước Tottenham. Điểm qua các trận cầu lớn sau đó, có một điểm chung rằng, các ngôi sao của Quỷ đỏ, đặc biệt là Bruno Fernandes đều chơi dưới phong độ.
Solskjaer phát biểu sau trận hòa Chelsea: