MỚI NHẤT :
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Hòa bạc nhược, cơ hội nào để Barca "lội ngược dòng" Real?

    19:11 Thứ bảy 20/06/2020 | 2

    BongDa.com.vn Barcelona đã hoàn toàn đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua tại giải quốc nội, nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ sau một vòng đấu.

     

     Real tập luyện

    Sau hai chiến thắng hủy diệt trước Mallorca và Leganes, Barcelona đã phải nhận trận hòa đầu tiên kể từ khi giải đấu khởi tranh trở lại. Đáng nói hơn, kết quả này có thể sẽ khiến Gã khổng lồ xứ Catalan phải trả giá bằng cả danh hiệu vô địch La Liga.

    Trước mắt, nếu Real Madrid giành chiến thắng ở vòng đấu sắp tới, họ sẽ cân bằng số điểm với Barca trên bảng xếp hạng nhưng xếp trên về mặt chỉ số đối đầu (trong hai lần đụng độ Real thắng 1 hòa 1). Như vậy, trong trường hợp cả hai CLB đều có được số điểm tương tự ở 8 trận còn lại, hiển nhiên ngôi vương sẽ thuộc về Kền kền trắng.

     - Bóng Đá

     Trận hòa vừa rồi khiến Barca đánh mất quyền tự quyết.

    Xét về các đối thủ mà Barca và Real sẽ phải gặp trong 8 vòng đấu cuối cùng, có thể thấy Blaugrana gặp nhiều bất lợi hơn, bởi họ phải chạm trán những cái tên vô cùng khó chịu như Atletico Madrid hay Athletic Bilbao (đội bóng đả bại Barca ngay trận khai màn mùa giải). Trong khi đó, ngoại trừ trận đấu sắp tới với Real Sociedad, đoàn quân của HLV Zidane chỉ phải chạm trán những cái tên không đáng lo ngại.

    Trước tình hình hiện tại, rất khó để nói về việc Barca có thể lội ngược dòng và bảo vệ thành công chức vô địch quốc nội lần thứ ba liên tiếp, nhưng không phải là họ đã hết cơ hội.

     - Bóng Đá

     Cơ hội nào cho Messi cùng các đồng đội lội ngược dòng?

    Real sắp chạm trán một đối thủ khó nhằn

    Nếu muốn tạo ra lợi thế trước đội bóng xứ Catalan, Real buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm trong chuyến làm khách đến sân Sociedad, tuy nhiên đại diện xứ Basque chưa bao giờ tỏ ra "dưới cơ" mỗi khi đụng độ Kền kền trắng mà bằng chứng rõ nhất là họ đã đả bại Real 2 trên tổng số 3 lần đối đầu gần nhất.

    Hiện tại, dù Los Blancos tỏ ra vượt trội hơn về mặt lực lượng và đặt quyết tâm cao ở trận đấu sắp tới, song với việc Sociedad cũng đang khát khao tìm kiếm một suất dự Champions League mùa sau, họ sẽ chiến đấu trên 100% năng lực để giành được một kết quả thuận lợi nhất.

     - Bóng Đá

     Sociedad không phải đội bóng dễ bị bắt nạt.

    8 vòng đấu là chặng đường rất dài

    Đặt trường hợp Real có thể vươn lên dẫn trước Barca sau khi vòng đấu 30 khép lại, nhưng với khoảng cách quá mong manh (hơn nhau ở chỉ số phụ), họ vẫn chưa thể đảm bảo rằng chức vô địch quốc nội đã nằm trong tầm tay. 

    Còn nhớ ở khoảng thời gian trước khi giải đấu tạm hoãn, Real đã từng giành lợi thế cực lớn khi đả bại Blaugrana trong trận El Clasico và gác đại kình địch 1 điểm, nhưng cũng chỉ đúng 1 vòng đấu sau đó, họ lại quăng đi lợi thế này khi thất thủ 1-2 trên sân Real Betis.

    Vì vậy, với việc giải đấu còn đến 8 trận nữa mới kết thúc, hiện vẫn còn quá sớm để nói về việc CLB nào sẽ trở thành nhà vô địch. Trận hòa tai hại mà Barca vừa trải qua dù khiến họ mất quyền tự quyết, nhưng vô hình chung đã đẩy sự hấp dẫn của La Liga lên cao trào và trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

    Trường Sơn | 18:41 20/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...