MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Hồ Tấn Tài tỏa sáng giúp Bình Định thắng Bình Dương

    19:47 Thứ bảy 30/07/2022

    Đội trưởng CLB Bình Định ghi bàn trong chiến thắng 3-2 cho đội nhà ở chuyến làm khách trước Bình Dương tại vòng 10 V-League 2022 diễn ra tối 30/7.

    Trận đấu giữa CLB Bình Dương và Bình Định trên sân Gò Đậu được đánh giá là tâm điểm ở nhóm giữa bảng xếp hạng. Bình Dương không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và ra sân với nhiều cầu thủ trẻ, còn phía Bình Định tung ra đội hình mạnh với Hồ Tấn Tài, Mạc Hồng Quân, Hedrio da Silva, Jermie Lynch.

    Bình Dương có bàn dẫn trước ở phút 14. Trong tình huống tấn công, tân binh Adao Welington khoét sâu xuống đáy biên rồi căng vào trong cho Eydison nhưng tiền đạo này không chạm được chân vào bóng. Hậu vệ Nguyễn Thanh Thảo xuất hiện đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số.

     - Bóng Đá

    Hồ Tấn Tài ghi bàn thứ 3 ở V-League, nhiều ngang ngửa các tiền đạo nội, nhiều nhất trong các hậu vệ. Ảnh: Nguyên Khang.

    Sau bàn thua, CLB Bình Định liền tìm cách đáp trả. Tới phút 17, Jermie Lynch xâm nhập vùng cấm và căng ngang vào cho đồng đội và bị Nguyễn Anh Tài phán đoán đúng. Tuy nhiên, Anh Tài không làm chủ được tình huống và biến đường phá bóng thành pha đá phản lưới nhà, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

    Bình Dương chơi hay bao nhiêu ở hiệp một thì đáng trách bấy nhiêu ở hiệp hai. Ngay phút 46, Nguyễn Xuân Nam thoải mái băng vào đánh đầu sau pha treo bóng vào cùng cấm của Hồ Thanh Thịnh, đưa Bình Định dẫn trước 2-1. Tới phút 51, đội trưởng Hồ Tấn Tài phá bẫy việt vị đón đường chọc khe bổng của Đỗ Văn Thuận rồi xộc thẳng vào vùng cấm để ghi bàn gia tăng cách biệt.

    Sau 3 phút sắm vai người hùng, phút 54, Tấn Tài phạm lỗi kéo người Welington trong vùng cấm. Đội bóng đất Thủ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 nhờ công của Eydison trên chấm phạt đền. Đây là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

    Eydison là ngoại binh đầu tiên của CLB Bình Dương ghi bàn sau 9 trận tịt ngòi. Với Tấn Tài, anh có 3 bàn để san bằng thành tích ghi bàn của các tiền đạo nội như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn. Trong nhóm nội binh ghi bàn nhiều nhất, chỉ có Tấn Tài là hậu vệ.

    Sau trận này, CLB Bình Định vươn lên đứng thứ 6, còn Bình Dương tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Vòng tới, Bình Định về sân nhà tiếp đón ứng viên vô địch CLB Hà Nội.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 19:35 30/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...