MỚI NHẤT :
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Họ có hối hận khi chia tay Juve để đến với Premier League?

    11:09 Thứ ba 11/09/2018

    BongDa.com.vn Mùa hè vừa qua, Stephan Lichtsteiner đã rời Juventus để chuyển đến Premiers League thi đấu cho Arsenal. Tuy nhiên, hậu vệ người Thụy Sĩ không phải là người duy nhất của Juventus từng xuất hiện trong trận chung kết UEFA Champions League năm 2015 hiện đang chơi bóng tại xứ sở sương mù. Vậy, những người còn lại là ai?

    Angelo Ogbonna (West Ham United)

    Angelo Ogbonna được đưa về Juventus như là một phương án dự phòng khi các trụ cột nơi hàng thủ của Bianconeri không thể thi đấu. Trong suốt hai mùa bóng chơi cho “Bà đầm già thành Turin”, anh không thể cạnh tranh một vị trí chính thức với Bonucci, Barzagli hay Chiellini.

    Và ở trận chung kết UEFA Champions League với Barcelona năm 2015 cũng vậy. Angelo Ogbonna phải ngồi trên băng ghế dự bị xem các đồng đội thi đấu mà không được huấn luyện viên Massimiliano Allegri tung vào sân một phút nào.

    Những cầu thủ của Juventus trong đêm Berlin 2015 đang chơi bóng tại Premiers League mùa này - Bóng Đá

     Ogbonna là một trong số ít các cầu thủ thi đấu thành công sau khi chia tay Juve.

    Không muốn sự nghiệp của mình sớm lụi tàn, mùa hè năm ấy, anh quyết định rời Italia để chuyển sang xứ sở sương mù khoác áo West Ham United. Sau giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn, dần dần, cựu trung vệ của Torino đã lấy lại được sự tin tưởng từ các huấn luyện viên. Đến bây giờ, anh đang là trụ cột nơi hàng thủ của The Hammers.

    Roberto Pereyra (Watford)

    Sau những màn trình diễn ấn tượng tại Udinese, Roberto Pereyra đã được Juventus mượn trong mùa giải 2014 – 2015. Càng ngày, tiền vệ người Argentina thi đấu càng ấn tượng. Huấn luyện viên Massimiliano Allegri coi anh là một “dự bị chiến lược” và thường trao cho anh cơ hội vào sân khi đội bóng gặp khó khăn. Trong trận chung kết tại Berlin, Roberto Pereyra được tung vào sân khi trận đấu chỉ còn khoảng mười phút, với mục tiêu tìm kiếm bàn gỡ hòa, thay thế cho Arturo Vidal, người đang có dấu hiệu mất bình tĩnh.

    Những cầu thủ của Juventus trong đêm Berlin 2015 đang chơi bóng tại Premiers League mùa này - Bóng Đá

     Watford rất mừng khi đưa được Pereyra rời khỏi "Bà đầm già thành Turin".

    Tưởng rằng từ đây, tương lai của Roberto Pereyra tại Allianz Stadium sẽ trở nên rạng rỡ, nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng mang màu hồng. Tiền vệ người Argentina không thể cạnh tranh vị trí với Paul Pogba, Claudio Marchisio, Sami Khedira… Mùa hè năm 2016, anh cập bến Watford. Hiện tại, Roberto Pereyra đang là trụ cột không thể thiếu, giúp The Hornets bay cao với chuỗi bốn trận toàn thắng.

    Fernando Llorente (Tottenham)

    Mùa hè năm 2013, Fernando Llorente rời Athletic Bilbao và chuyển đến Juventus. Tuy nhiên, anh chỉ gắn bó với Bianconeri được hai mùa bóng, do không thể cạnh tranh vị trí chính thức với Carlos Tevez và Alvaro Morata. Trong trận chung kết UEFA Champions League, tiền đạo người Tây Ban Nha cũng chỉ được huấn luyện viên Allegri tung vào sân khi thời gian đã trôi đến phút thứ 85, với hi vọng thể hình to cao của anh có thể mang đến điều khác biệt.

    Những cầu thủ của Juventus trong đêm Berlin 2015 đang chơi bóng tại Premiers League mùa này - Bóng Đá

     Llorente đã sai khi chọn Tottenham, anh mãi chỉ là chiếc bóng của tượng đài Harry Kane.

    Cuối mùa bóng ấy, Llorente quyết định quay trở về quê nhà để khoác áo Sevilla. Một năm sau, anh cập bến Swansea tại Premiers League và để lại ấn tượng với mười lăm bàn thắng. Chính phong độ ấn tượng ấy đã thôi thúc huấn luyện viên Antonio Conte quyết tâm đưa anh về Chelsea. Tuy vậy, cuối cùng, anh lại chọn Tottenham Hotspurs làm bến đỗ tiếp theo. Hiện tại, ở tuổi 33, anh chỉ còn là phương án dự phòng cho Harry Kane, và đang dần bị lãng quên.

    Alvaro Morata (Chelsea)

    Alvaro Morata đến với Juventus vào mùa hè năm 2014. Ngay lập tức, anh chiếm được niềm tin của huấn luyện viên Allegri và có những đóng góp quan trọng trong hành trình đến Berlin của Bianconeri. Chính anh là người ghi bàn thắng kết liễu giấc mơ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của đội bóng cũ Real Madrid trong trận bán kết. Và cũng chính anh đã xuất hiện đúng lúc để sút tung lưới Ter-Stegen để đưa tỉ số của trận chung kết quay về vạch xuất phát.

    Những cầu thủ của Juventus trong đêm Berlin 2015 đang chơi bóng tại Premiers League mùa này - Bóng Đá

     Chelsea đã quá vội vàng khi đưa Morata về với sân Stamford Bridge.

    Sau hai mùa bóng thi đấu ấn tượng tại Allianz Stadium, Alvaro Morata đã được Real Madrid kích hoạt điều khoản ưu tiên mua lại, để đưa anh quay về Santiago Bernabeu. Tuy nhiên, chỉ sau một mùa giải thi đấu tại đây, Chelsea đã bỏ ra một khoản tiền lớn để đưa anh sang Premiers League.

    Đây là quyết định sai lầm của tiền đạo người Tây Ban Nha. Morata không thể thích nghi với lối chơi giàu thể lực và sức ép của truyền thông xứ sở sương mù. Đến thời điểm này, anh vẫn chưa tìm lại được bản năng săn bàn đáng sợ ngày nào.

    Paul Pogba (Manchester United)

    Cho đến thời điểm này, thương vụ mua bán Paul Pogba vẫn được coi là thương vụ khôn ngoan nhất của Juventus. Năm 2012, tiền vệ người Pháp rời Manchester United để chuyển sang Bianconeri dưới dạng chuyển nhượng tự do và sau bốn mùa giải, anh đã được đội bóng nước Anh mua lại với giá lên đến 105 triệu euro.

    Trong suốt bốn năm khoác áo Juventus, việc được thi đấu thường xuyên bên cạnh Andrea Pirlo, Arturo Vidal hay Claudio Marchisio đã giúp Paul Pogba đã có những bước phát triển đáng kinh ngạc, trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới. Sau chiến tích đưa Bianconeri vào chung kết Champions League, anh đã được cả châu Âu săn đón. Juventus cũng biết cách giữ viên ngọc quý của mình ở lại và chỉ chấp nhận để anh rời đi khi nhận được mức giá rất cao.

    Mùa hè năm 2016, Manchester United đưa anh trở về mái nhà Oldtraford. Tuy nhiên, Paul Pogba đã không bao giờ tỏa sáng được như xưa. Những áp lực của sự kì vọng từ cái giá quá cao mà Manchester United đã bỏ ra khiến phong độ của anh ngày càng đi xuống.

    Chức vô địch Europa League là không đủ để giúp anh chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Hiện tại, Paul Pogba vẫn đang gắn bó với đội bóng chủ sân Oldtraford, nhưng có nhiều thông tin cho rằng anh sẽ nói lời chia tay khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

    Những cầu thủ của Juventus trong đêm Berlin 2015 đang chơi bóng tại Premiers League mùa này - Bóng Đá

     Có lẽ lúc này Pogba đang rất nhớ "mái nhà xưa" mang tên Juventus.

    Cuộc sống mới tại xứ sở sương mù không hề dễ dàng với các ngôi sao từng góp mặt trong đội hình của Juventus tại Berlin năm 2015. Tuy vậy, đặc điểm chung của cả Paul Pogba, Alvaro Morata, Roberto Pereyra, Fernando Llorente và Angelo Ogbonna là vẫn không ngừng nỗ lực để khẳng định vai trò của mình. Sau tất cả, hi vọng rằng tất cả sẽ vẫn thi đấu tốt, góp công lớn giúp đội bóng của mình đạt được những mục tiêu đã đề ra.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 11:11 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...