MỚI NHẤT :
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery, ...
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • HLV Zinedine Zidane có xứng đáng vô địch Champions League?

    22:15 Thứ năm 26/05/2016

    Sẽ phải nhìn nhận như thế nào nếu Zinedine Zidane vô địch Champions League trên cương vị huấn luyện viên.

    Sẽ phải nhìn nhận như thế nào nếu Zinedine Zidane vô địch Champions League trên cương vị huấn luyện viên. Huyền thoại người Pháp thực sự xuất sắc, hay ông chỉ là một kẻ ăn may vĩ đại?

    HLV Zinedine Zidane có xứng đáng vô địch Champions League?
    Zidane hướng đến chức vô địch Champions League. Ảnh: Internet.

    Zidane nhậm chức huấn luyện viên trưởng Real Madrid từ tháng Một, ông trải qua thành tích ấn tượng khi chỉ thua đúng một trận tại La Liga (trước… Atletico). Ông giúp Los Blancos cạnh tranh chức vô địch tới vòng cuối cùng với Barcelona.

    Tại Champions League, ông đưa Real vào chung kết sau khi vượt qua Roma, Wolfsburg, Man City ở các cuộc đối đầu thuộc vòng knock-out, đứng trước cơ hội giành cú unadecima lịch sử.

    Nhưng chừng đó đã đủ để xứng đáng với chức vô địch? Dưới lăng kính của Roberto Di Matteo, Zidane là đủ. Nhà cầm quân người Italy cách đây bốn năm không tạo ra dấu ấn gì về mặt chiến thuật nhưng vẫn có thể lên ngôi vương tại đấu trường danh giá nhất châu lục.

    Những gì Di Matteo cần khi đó là rất nhiều may mắn. Đội Chelsea của ông lội ngược dòng trước Napoli tại vòng 1/8 nhờ sự chỉ đạo của… John Terry và Didier Drogba. Thót tim vượt qua Benfica tại tứ kết, và đứng dậy từ cửa tử trước Barca tại bán kết sau một thẻ đỏ của Terry và bị dẫn 0-2 ngay tại Nou Camp.

    Song hiện tại dường như đang không muốn tạo ra một Di Matteo thứ hai. Real Madrid không yếu, thiếu, già cỗi như Chelsea năm nào. Đó vẫn là một tập thể đủ mạnh để giành bất kỳ danh hiệu lớn nhỏ. Và vì thế những công lao của Zidane không thể được đánh giá cao. Ông không tạo ra một bước đột phá lớn nào đó về chiến thuật hay tinh thần cho những học trò của mình.

    Zidane vẫn đang thừa hưởng hệ thống tấn công toàn diện của Ancelotti, hệ thống phòng ngự tuyệt vời của Jose Mourinho. Vô địch dựa trên công lao của những người tiền nhiệm không phải điều tệ. Nhưng đó là suy nghĩ sẽ diễn ra sau khi đã vô địch.

    Còn trước đó, những cái nhăn trán phải xuất hiện khi nghĩ tới viễn cảnh Zizou nâng cao chiếc cúp bạc danh giá với không một phát kiến lớn nào trên băng ghế chỉ đạo. Real vô địch theo cách ấy có khác gì bình mới rượu cũ?

    Zidane vô địch cùng Real cũng sẽ là một nỗi bất công lớn với Diego Simeone. Nhà cầm quân người Argentina đã chứng tỏ mình là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới vào lúc này. Không phải ai cũng có thể tạo ra đội Atletico Madrid từ chỗ chỉ đi tranh chấp Europa League tới vị thế lọt vào trận chung kết Champions League thứ hai trong ba năm.

    Những câu lạc bộ có thể làm được điều tương tự trong hơn 15 năm qua đều là những thế lực sừng sỏ bậc nhất lục địa già, từ Milan, Real Madrid, Barcelona, Manchester United hay Bayern Munich.

    Đặt Simeone và Zidane lên bàn cân, Zidane rõ ràng ở cửa dưới. Simeone là mẫu người tạo ra nhiều cảm xúc trái chiều cho người xem. Họ có thể ghét, yêu quý lẫn cả nể phục ông vì nhiều lý do. Nhưng câu chuyện tương đương không xảy ra với Zidane. Khó có thể tìm ra những cổ động viên yêu quý Zidane như đã từng yêu Mourinho hay Ancelotti trong quá khứ. Toàn bộ thiện cảm về Zizou tại Bernabeu lúc này đều xuất phát khi anh còn là cầu thủ. Đó là sự thật.

    Zidane đứng dưới những lăng kính đó đang không xứng đáng vô địch Champions League, hoặc ít nhất là huyền thoại người Pháp không phù hợp với điều đó bằng Diego Simeone. Dĩ nhiên, những suy tính võ đoán này (điều gì viết về trận chung kết hiện tại cũng đều như vậy cả) chỉ đúng cho tới trước trận.

    Khi hồi còi khai cuộc vang lên, chẳng ai biết chuyện gì có thể xảy ra. Biết đâu bằng một cách nào đó, Real của Zidane thắng 4-0 trước Atletico của Simeone thì sao. Tới lúc ấy, tự khắc Zizou lại xứng đáng với những lời ngợi khen.

    Nhật Anh - VietnamPlus
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...