MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc còi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • HLV Wolves: "Thật hạnh phúc khi thắng Chelsea với đội hình chắp vá"

    09:34 Thứ hai 25/12/2023

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn với Reuters sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea, HLV Gary O’Neil của Wolverhampton Wanderers tiết lộ ông không có đội hình mạnh nhất trước trận đấu này.

    Đội hình Bầy Sói đang bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão chấn thương, nhiều trụ cột không thể ra sân khiến O’Neil buộc phải bổ sung thêm những cầu thủ trẻ từ học viện CLB.

    “Tôi nhận được cuộc gọi từ bộ phận y tế CLB trước giờ thi đấu. Bellegarde vẫn chưa bình phục chấn thương còn Dawson không có thể trạng sung mãn 100% cho trận đấu”, O’Neil nói trên Reuters. “Tôi đã phải bổ sung những cầu thủ tới từ học viện đội bóng để trám vào các vị trí còn thiếu. Không thể tin được chúng tôi đã đánh bại Chelsea với một đội hình chắp vá, các cầu thủ thi đấu quyết tâm”. 

    HLV Wolves:

     Wolves khiến Chelsea lún sâu vào khủng hoảng. 

    Với chiến thắng trước The Blues, Wolves trở thành CLB thứ 2 trong lịch sử Premier League giành chiến thắng trong ngày Giáng Sinh, đội làm được trước đó là Leeds United khi đội chủ sân Elland Road vượt qua Manchester United với tỷ số 3-1 vào năm 1995.

    Trung vệ Craig Dawson vừa trở lại sau chấn thương nhưng ngôi sao người Anh tiếp tục gặp thêm vấn đề sau pha xoạc bóng ngăn chặn cú sút từ tiền đạo Raheem Sterling bên phía Chelsea phút 65 khiến anh bị đau và ngay lập tức được HLV O’Neil thay ra. 

    “Tôi rất lo lắng cho vết đau ở đầu gối của cậu ấy”, O’Neil nói. “Cậu ấy bị đau sau pha cản bóng nên tôi cho cậu ấy nghỉ để tránh tình hình trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên các bác sĩ đội bóng nói cậu ấy có thể thi đấu trận tiếp theo, một tin không thể tốt hơn với tôi”. 

    Ba điểm giành được đêm qua giúp Bầy Sói cân bằng điểm số với chính bại tướng Chelsea với cùng 22 điểm sau 18 trận. Thử thách tiếp theo cho đoàn quân O'Neil tại Premier League sẽ là chuyến làm khách tới sân Gtech Community của Brentford vào rạng sáng thứ 5 (28/12), chưa đầy 3 ngày sau đó, Bầy Sói sẽ đón tiếp Everton trên sân nhà Molineux (30/12).

    Việt Tùng | 09:04 25/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...