MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • HLV Valverde choáng trước hành động của Sergi Roberto

    15:16 Thứ hai 07/05/2018

    BongDa.com.vn Siêu kinh điển đêm qua giữa Barcelona và Real Madrid tưởng như sẽ không có nhiều điều để nói nhưng cuối cùng Siêu kinh điển vẫn là Siêu kinh điển, tranh cãi, bàn thắng, thẻ phạt đều đã xuất hiện. Đỉnh điểm là tấm thẻ đỏ trực tiếp của Sergi Roberto ngay trong hiệp một, điều đã khiến HLV Valverde, người nổi tiếng là bình tĩnh cũng phải một phen thất kinh.

    Trong một tình huống va chạm không bóng, cầu thủ người Tây Ban Nha đã có hành động vung tay về phía mặt của hậu vệ Marcelo ngay trước mắt trọng tài. Ngay lập tức hậu vệ cánh phải của Barca bị truất quyền thi đấu bằng một thẻ đỏ trực tiếp.

    Phát biểu quan điểm về tình huống trên, HLV Valverde cho hay: "Có rất nhiều tình huống gây tranh cãi trong trận đấu này, tôi sẽ phải xem lại bằng quay chậm để có thể nhận định chính xác hơn"

    "Pha phạm lỗi của Sergi Roberto khiến tôi giật mình, tôi không nghĩ rằng cậu ấy lại có hành động như vậy."

    Valverde admits surprise at Sergi Roberto hitting out at Marcelo - Bóng Đá

     Barcelona phải thi đấu thiếu người ngay trong hiệp một sau tình huống phạm lỗi không đáng có của Sergi Roberto.

    Trước khi trận cầu đêm qua diễn ra, đã có nhiều dự đoán cho rằng lần chạm trán này giữa hai đại kình địch sẽ thiếu đi sự quyết liệt và cả tính chuyên môn, nhưng cuối cùng 90 phút trên sân Camp Nou vẫn giữ nguyên những giá trị của nó và trong hoàn cảnh thi đấu thiếu người suốt một hiệp đấu, Barcelona vẫn duy trì được sự nguy hiểm trên hàng tấn công để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2.

    Thuyền trưởng của Blaugrana chia sẻ: "Ở những trận chiến như thế này, sẽ luôn có sự căng thẳng xảy ra trên sân, ngay từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng"

    "Toàn thể đội bóng đều muốn đánh bại Real Madrid. Bàn thắng đã đến từ rất sớm, nhưng rồi mọi chuyện trở nên khó khăn bởi những chiếc thẻ phạt"

    "Trong hiệp đấu thứ hai, chúng tôi đã chiến đấu một cách dũng cảm khiến cho sự thua thiệt về quân số dường như không có bất cứ ảnh hưởng gì. Các cầu thủ vẫn tiếp tục cầm bóng và tấn công. Đó là tôn chỉ của Barcelona, không bao giờ ngừng tấn công."

    Kết quả chung cuộc bất phân thắng bại giúp gã khổng lồ xứ Catalan tiếp tục nuôi hy vọng về chức vô địch với thành tích bất bại trong cả mùa, điều mà HLV Valverde và các học trò đang tập trung hướng đến:

    "Tôi vui mừng với thành quả mà đội bóng đã làm được ngày hôm nay. Luôn luôn khó khăn khi phải chơi thiếu người, đặc biệt là trước Real Madrid. Họ biết cách tận dụng những khoảng trống của đối thủ"

    "Chúng tôi thậm chí đã có cơ hội để dành chiến thắng, nhưng dù sao tôi hạnh phúc với kết quả này. Trước mắt vẫn là mục tiêu bất bại trong cả mùa giải, tất cả vẫn cần phải tập trung đến vòng đấu cuối cùng".

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 14:15 07/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...