MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • HLV U18 Malaysia: “Khán giả đông làm cầu thủ chúng tôi áp lực”

    08:18 Thứ năm 08/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Lý giải sau trận thua 1-0 trước Việt Nam, HLV Malaysia cho biết cầu thủ của họ bị áp lực do khán giả sân Thống Nhất đông.

    Sau trận đấu, HLV John Maloney của U18 Malaysia nhận xét: “Đây là trận đấu khó khăn và Việt Nam đã chơi rất tốt ngày hôm nay nên họ có được chiến thắng. Malaysia đã không may mắn và để thua bàn đáng tiếc. Nhưng trước mắt chúng tôi vẫn còn 4 trận đấu nữa và sẽ cố gắng từng trận một.”

       HLV U18 Malaysay: “Khán giả đông làm cầu thủ chúng tôi áp lực” - Bóng Đá

    HLV Malaysia nói về thất bại của đội nhà trong phòng họp báo. Ảnh: Đình Viên. 

    Nói cụ thể về thất bại của đội nhà ông John Maloney lý giải: "Ban đầu chủ nhà U18 Việt Nam đã chơi rất tốt, áp đặt lối chơi khá rõ ràng, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng hàng thủ của Malaysia đứng vững, không để thủng lưới. Có thể cầu thủ của tôi bị áp lực khi phải chơi trên sân có đông khán giả như thế này. Việc phải nhận bàn thua phút cuối rất đáng tiếc đối với chúng tôi. Công bằng mà nói hôm nay U18 Malaysia xứng đáng có 1 điểm.”

    Thực tế sau hiệp thi đấu thứ nhất và phần lớn thời gian của 45 phút thứ 2, U18 Việt Nam đã chơi lấn lướt và tạo nhiều cơ hội ngon ăn hơn về phía khung thành ĐKVĐ Malaysia. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, Phút 89, Minh Trọng thực hiện tình huống đá phạt góc bên hành lang cánh trái đưa bóng đi thẳng vào lưới Fadhil trong sự ngỡ ngàng của U18 Malaysia. 1-0 cũng là tỉ số cuối cùng cho đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn.

    Không quá bi quan sau trận thua đầu tiên trước U18 Việt Nam, HLV John Maloney vẫn tự tin vào con đường phía trước của đội bóng, ông nói: “Hôm nay thủ môn của chúng tôi chơi rất tốt, cậu ấy tỉnh táo trong hầu hết các tình huống cầu môn. Tôi không nhận xét gì về bàn thua cuối trận vì không phải lỗi của cậu ấy. Tôi chỉ cố gắng tập trung tốt nhất cho trận tiếp theo.

       HLV U18 Malaysay: “Khán giả đông làm cầu thủ chúng tôi áp lực” - Bóng Đá

    Niềm vui U18 Việt Nam khi có bàn thắng giành trọn 3 đểm trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên.

    Tất nhiên khi không ghi được bàn gỡ ở tình huống cuối trận là rất đáng tiếc, nhưng pha bóng đó đã thể hiện được lối chơi đồng đội và thể hiện rõ chiến thuật tôi mong muốn. Tôi hài lòng với các học trò ở trận đấu hôm nay."

    Như vậy sau lượt trận đầu tiên của bảng B, U18 Úc đang dẫn đầu bảng dù cùng có được 3 điểm như Việt Nam nhưng có hiệu số bàn thắng cao hơn. Thái Lan và Singapore chia điểm 1-1 nên đang xếp thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng. Lượt trận tiếp theo ngày 09/08 các cầu thủ U18 Việt Nam sẽ gặp U18 Australia lúc 19h30 trên sân Thống Nhất.

    Phương Nam | 07:25 08/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...