MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV tuyển Campuchia chia tay đội bóng Hà Lan chỉ sau hơn 1 tháng

    17:44 Thứ hai 23/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại bóng đá Nhật Bản cho biết mình không còn lý do để ở lại CLB.

    Hồi đầu tháng trước, sau khi không được các đội bóng lớn châu Âu đáp lại thỉnh cầu, tiền vệ Nhật Bản Keisuke Honda đã gia nhập CLB Hà Lan Vitesse Arnhem, hội ngộ với HLV Leonid Slutsky, người từng làm việc với anh ở CSKA Moscow.

    Tuy nhiên khi Honda đến, tình hình ở CLB đang không được thuận lợi, họ liên tục để thua ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Cuối tháng trước, họ bị Heerenveen đánh bại với tỷ số 3-2, qua đó có 5 trận liên tiếp trắng tay ở Eredivisie, HLV Leonid Slutsky đã quyết định từ chức ngay sau trận đấu này.

     - Bóng Đá

     Honda vẫn đang chỉ đạo tuyển Campuchia từ xa.

    Keisuke Honda vẫn tiếp tục thi đấu cho Vitesse. Tuy nhiên mới đây, cựu tiền vệ của tuyển Nhật Bản đã quyết định cũng sẽ rời đi ngay mùa đông này: "Khi tôi đến đây, nhiệm vụ của tôi là góp phần thay đổi tình hình CLB, nhưng tôi đã không thành công."

    "Leonid Slutskiy đã rời đội bóng, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc này. Đó là lý do tôi nghĩ mình không nên tiếp tục ở lại đây sau mùa đông. Tôi rất biết ơn tất cả mọi người, tất cả đồng đội và người hâm mộ đã luôn quan tâm tới tôi."

    Keisuke Honda vẫn chưa đưa ra quyết định giải nghệ. Hiện tại, anh cũng đang giữ vai trò HLV trưởng của đội tuyển bóng đá Campuchia, đội tuyển vừa có một kỳ SEA Games được đánh giá là thành công.

    Hoài Thu | 17:15 23/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...