MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • HLV Thái Lan tạm thời loại Việt Nam ra khỏi suy nghĩ

    18:34 Thứ hai 13/12/2021

    BongDa.com.vn Chứng kiến phong độ cao của tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan - Mano Polking tỏ ra tôn trọng nhưng ông khẳng định tạm thời Thái Lan sẽ không để tâm.

    Thái Lan đang có trong tay 2 trận thắng ở bảng A và được xem là một ứng viên vô địch ở kỳ AFF Cup 2020 lần này. Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể đối đầu với nhau tại bán kết. Tuy nhiên, HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan không để tâm đến khả năng này. Ông nói: "Ở bán kết, chúng tôi phải sẵn sàng đối mặt với mọi đối thủ. Nhưng lúc này chúng tôi muốn tập trung vào bản thân của mình hơn là nghĩ đến các đội khác".  

    HLV Thái Lan tạm thời loại Việt Nam ra khỏi suy nghĩ - Bóng Đá

     Polking tạm thời chưa nghĩ đến chuyện gặp Việt Nam ở Bán kết hay Chung kết. 

    "Nếu chúng tôi thật sự đối đầu với đội tuyển Việt Nam, cho dù là ở trận bán kết hay chung kết, tôi tin rằng Thái Lan đủ sức giành chiến thắng", HLV Mano Polking khẳng định như đinh đóng cột.

    Hiện tại, cả Thái Lan và Việt Nam mỗi đội đều đã thi đấu hai lượt trận và toàn thắng cả hai. Thái Lan nhỉnh hơn một chút so với Việt Nam nếu so về hiệu số bàn thắng bại (6 so với 5) bởi họ đã ghi được 6 bàn vào lưới Timor Leste và Myanmar. 

    Với đội bóng "xứ sở chùa vàng", họ sẽ bước vào trận đấu được xem là "chung kết bảng A" với chủ nhà Singapore vào lúc 19h30 ngày 18/12 tới. Singapore cũng là một đội bóng rất đáng xem ở kỳ AFF Cup lần này. Họ đang giữ mạch toàn thắng tương tự như Thái Lan và có hiệu số bàn thắng bại là +4. 

    NHM Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games:

     
    Ngọa Long | 18:04 13/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...