MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Santos: Bồ Đào Nha quá bị động và thiếu sáng tạo

    07:35 Chủ nhật 11/12/2022

    HLV Fernando Santos bày tỏ sự thất vọng khi Bồ Đào Nha dừng chân ngay tứ kết World Cup 2022 sau thất bại trước Morocco.

     - Bóng Đá

     HLV Santos.

    "Đối với tôi và các cầu thủ, đây là một kết quả đáng thất vọng", HLV 68 tuổi này chia sẻ sau khi Bồ Đào Nha thua Morocco 0-1 đêm 10/12 (giờ Hà Nội), "Cả đội rất tự tin và hứng khởi bước vào trận đấu này nhưng sự thật là chúng tôi không thể giành chiến thắng. Các cầu thủ bị đẩy vào thế bị động và chơi thiếu sáng tạo trong nỗ lực xuyên thủng hàng thủ Morocco. Cả đội đã chuẩn bị những bài tấn công biên và trung lộ để có thể ghi bàn. Nhưng Bồ Đào Nha lại để thủng lưới trong hiệp một".

    HLV Santos cũng khen ngợi khả năng phòng ngự của Morocco: "Sau hiệp một, chúng tôi thảo luận về việc dâng cao đội hình vì họ có hệ thống phòng ngự tốt. Nhờ đó, cả đội chơi tốt hơn. Nhưng trong 20 phút cuối trận, chúng tôi lo lắng và muốn đưa bóng vào vùng cấm đối thủ nhanh nhất có thể. Lẽ ra, chúng tôi có thể làm được nhiều hơn. Hiện tại, cả đội rất buồn. Chúng tôi từng nghĩ bản thân có thể tiến đến trận chung kết và giành chức vô địch".

    "Thế hệ cầu thủ Bồ Đào Nha hiện tại sẽ không dừng lại tại đây. Họ còn nhiều cơ hội để đóng góp cho nền bóng đá nước nhà. Hôm nay các cầu thủ đã thể hiện được năng lực của mình", chiến lược gia 68 tuổi nói thêm.

    Trong cuộc khảo sát trực tuyến của A Bola khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Morocco kết thúc, 52,6% CĐV cho rằng HLV Santos là nguyên nhân chính khiến "Brazil châu Âu" dừng chân tại tứ kết World Cup 2022. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo, chân sút bị chỉ trích vì có phong độ kém ở giải đấu năm nay, chỉ nhận 7,9% lượt bình chọn.

    Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích HLV Santos tăng cao. Nhiều người hâm mộ yêu cầu chiến lược gia 58 tuổi này từ chức ngay lập tức. Hiện tại, HLV Santos còn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đến hết EURO 2024.

    Một tuyển thủ Bồ Đào Nha khác là trung vệ Ruben Dias buồn bã sau khi sớm nói lời chia tay World Cup 2022. Anh nói: "Chúng tôi đã làm hết khả năng nhưng không thể ghi bàn. Nhưng trên hết, vào thời điểm này, chúng tôi đã thu về những kinh nghiệm quý giá. Bồ Đào Nha hiện có một tập thể rất trẻ và tài năng. Chúng ta phải có niềm tin vào lứa cầu thủ hiện tại".

    Duy Luân | 05:45 11/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...