MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • HLV Park lên tiếng trước tin đồn dẫn dắt tuyển Indonesia

    10:27 Thứ bảy 21/01/2023 | 1

    Ông Park Hang-seo cho biết sẽ không dẫn dắt tuyển Indonesia thay Shin Tae-yong cũng như trở lại Hàn Quốc làm việc sau khi chia tay tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

     HLV Park cho biết ông chưa từng có ý định dẫn dắt tuyển Indonesia hay quốc gia nào khác ở Đông Nam Á sau khi chia tay tuyển Việt Nam. Ảnh: Bảo Ngọc.

    “Không có chuyện đó. Ông Shin Tae-yong đang làm rất tốt ở Indonesia, làm sao tôi có thể đến đó? Từ góc độ của mình, tôi khẳng định thông tin đó không đúng”, HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn đài YTN (Hàn Quốc).

    Trên trang cá nhân, HLV Park cũng từng chia sẻ về mối quan hệ của mình với Shin là hoàn toàn bình thường sau AFF Cup. Ông lý giải việc cả hai cùng gây căng thẳng ở các giải đấu là để tác động tâm lý lên nhau chứ không hề có hiềm khích tiêu cực.

    Về tương lai của mình sau khi chia tay tuyển Việt Nam, ông Park cho biết không có ý định trở lại Hàn Quốc làm HLV.

    “Tôi có thể giúp đỡ bóng đá Hàn Quốc bất cứ điều gì, nhưng tôi không nghĩ việc quay trở lại làm HLV là quyết định đúng đắn. Tôi xa quê hơn 5 năm, có rất nhiều đồng nghiệp, đàn em năng động và chuyên nghiệp hơn tôi. Với bóng đá Việt Nam, cơ sở hạ tầng cho bóng đá trẻ ở đây chưa tốt nên tôi muốn ở lại cống hiến”, HLV Park nói.

    Ông Park và vợ đang ở Hà Nội đón Tết sau khi kết thúc AFF Cup 2022 với tuyển Việt Nam. Ông cho biết sẽ ở lại Việt Nam thu xếp công việc đến đầu tháng 2 mới trở lại Hàn Quốc. Hợp đồng của ông Park với LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc vào ngày 31/1.

    Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho biết khó khăn lớn nhất của ông trong thời gian này là việc nói lời chia tay với các học trò lâu năm. “Việc không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển khiến tôi cảm thấy tiếc nuối, day dứt. Các cầu thủ của tôi còn trẻ và khá ngây thơ, đa số đều nhỏ tuổi hơn con trai tôi và tôi cảm thấy mình đã hơi nghiêm khắc với họ trên sân tập”, ông Park nói.

    Việc chia tay người hâm mộ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng tuyển quốc gia cũng để lại nhiều suy nghĩ với HLV Park. Ông khiêm tốn không nhận mình là người hùng của một nền bóng đá, chỉ hy vọng được nhớ đến với tư cách một HLV từ Hàn Quốc tên Park Hang-seo.

    Bảo Ngọc | 09:30 21/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...