MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • HLV Park bối rối vì chất lượng cầu thủ dự phòng

    13:42 Thứ hai 16/05/2022

    Tối 15/5 tại Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam vượt qua đội yếu nhất bảng Timor Leste 2-0, nhưng chất lượng của cầu thủ dự bị vẫn để lại nhiều nỗi lo.

    Chỉ vượt qua U23 Timor Leste bằng 2 bàn thắng sau những điều chỉnh bất đắc dĩ ở hiệp 2, các phương án dự phòng mà huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo thử nghiệm không mang lại kết quả như mong đợi.

    “Lễ hội thay người” của thầy Park

    Bước vào trận cuối cùng bảng A tại SEA Games 31 với đối thủ nhẹ ký Timor Leste, U23 Việt Nam không gặp bất cứ áp lực nào về điểm số. Điều kiện này là lý tưởng để HLV Park Hang-seo tung ra hàng loạt thử nghiệm cho các vị trí thường ngồi dự bị.

    Hàng hậu vệ được ông thay mới gần như toàn bộ với Lương Duy Cương và Vũ Tiến Long đá chính. Vị trí tiền vệ trụ được giao cho Nguyễn Trọng Long. Lý Công Hoàng Anh mang băng đội trưởng đá hộ công cho Nguyễn Văn Tùng - Hồ Thanh Minh cũng lần đầu tiên sắm vai cặp tiền đạo xuất phát.

    Những điều chỉnh đó của thầy Park không bất ngờ trong bối cảnh nhiều trụ cột cần thời gian dưỡng sức, mà các nhân tố đội hình B lại thiếu cảm giác thi đấu. Bất ngờ chỉ là các học trò của HLV Park không thể ghi nổi bàn thắng nào trong 45 phút đầu tiên, trước hàng thủ từng thua tổng cộng 11 bàn trong 3 trận đã qua.

    Nhưng có nhiều thứ còn tệ hơn cả việc không thể ghi bàn. Đấy là sự chậm chạp và rời rạc trong phối hợp. Đấy là sự cứng nhắc và cũ kỹ trong ý tưởng. Và dù kiểm soát bóng hoàn toàn, U23 Việt Nam có đúng 2 tình huống tạm coi là cơ hội, đều đến từ Nguyễn Văn Tùng và bị thủ thành Pereira hóa giải.

    HLV Park bối rối vì chất lượng cầu thủ dự phòng - Bóng Đá

     U23 Việt Nam chơi bế tắc trong hiệp một. Ảnh: Y Kiện.

    Nếu soi vào từng vị trí, chúng ta thấy Phan Tuấn Tài hầu như không lên được bóng bên cánh trái, Hoàng Anh luân chuyển nhiều nhất trên sân, nhưng lại thiếu kết nối với các đồng đội xung quanh, Huỳnh Công Đến có nhiều đất diễn, nhưng dứt điểm thường vội vàng, Hồ Thanh Minh bị đẩy vào thế bất lợi khi đá quay lưng không phải sở trường.

    Đúng như những mảng miếng hiếm khi được ghép cùng nhau, U23 Việt Nam chật vật “tiêu hoá” hiệp một bằng lối chơi thiếu tổ chức, thiếu nhịp điệu và dễ dàng bị bẻ gẫy các pha triển khai bóng, dù Timor Leste chỉ đơn thuần đứng co cụm, phá bóng dựa trên chút lợi thế nhỏ từ trời mưa, sân trượt.

    Âu lo trước vòng bán kết

    Màn trình diễn kém thuyết phục trong hiệp một buộc HLV Park phải “bẻ lái” sau giờ nghỉ. Một mặt, ông tiếp tục thử thách Dụng Quang Nho, Nguyễn Hai Long, những người được đánh giá là “độc đáo” nhưng ít thời gian thể hiện. Mặt khác, ông phải đưa trở lại sân Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh, Lê Văn Xuân - nhóm cầu thủ xương sống cho bán kết.

    Dĩ nhiên, với đội hình quen thuộc hơn, trong hoàn cảnh đối phương đã mệt mỏi hơn, U23 Việt Nam không quá khó khăn để ghi 2 bàn thắng từ những quả đánh đầu cận thành của Văn Tùng - Thanh Minh. Chúng ta cũng tạo ra nhiều pha uy hiếp đáng kể khác, mà điển hình là 3 lần bóng dội xà ngang. Nhưng điều đáng lo là những sai sót ở hàng phòng ngự cũng lại xuất hiện gần như cùng lúc.

    Chỉ vài phút sau khi có bàn mở điểm, U23 Việt Nam phải nhận thẻ vàng từ pha truy cản trong tuyệt vọng của trung vệ Vũ Tiến Long, khi anh phán đoán sai vị trí. Và lưới của thủ thành Nguyễn Văn Toản thậm chí đã rung lên, nhưng may mắn đứng về phía chúng ta khi trọng tài bắt lỗi việt vị cầu thủ ghi bàn cho U23 Timor Leste.

    Có một thứ rất đáng suy ngẫm từ pha chết hụt này. Nó xuất phát từ quả phạt hàng rào, U23 Timor Leste thực hiện bằng sự sáng tạo, tinh tế hơn tất thảy hàng chục tình huống cố định khác mà chúng ta được hưởng.

    HLV Park bối rối vì chất lượng cầu thủ dự phòng - Bóng Đá

     Hùng Dũng, Tiến Linh cần dìu dắt đàn em ở bán kết. Ảnh: Quang Thịnh.

    Và còn sự thật khác đã được chứng minh là thầy Park dù muốn hay không cũng chỉ có thể dùng nhóm cầu thủ mà ông phần nào am hiểu họ. Với Dụng Quang Nho, ông chỉ thấy những pha đi bóng ít hiệu quả, không hề giống anh chút nào ở giải U23 Đông Nam Á. Với Nguyễn Hai Long, ông cũng chỉ nhận về những đường chuyền thiếu cảm giác, không tương xứng với những gì anh từng gây ấn tượng trước CLB Hà Nội trong mùa chuyển nhượng.

    Lúc này, U23 Việt Nam đã hoàn tất mục tiêu đầu bảng, có một ngày nghỉ trong lúc chờ đối thủ vòng bán kết. Những lợi thế nho nhỏ đã được thầy trò ông Park mang về, nhưng cái lớn hơn cả là lối chơi thuyết phục, thì chúng ta vẫn chưa tìm thấy.

    Sau bài kiểm tra nhỏ và dễ trước U23 Timor Leste, thầy Park, thầy Lee vẫn còn quá nhiều việc phải đắp bù, mà những cái ôm đầu, những tiếng thở dài của bộ đôi xứ Hàn trên ghế chỉ đạo đã nói thay tất cả. Khi mà những niềm hy vọng chủ chốt như Tiến Linh, Hoàng Đức còn đang gặp vấn đề về phong độ, thì ban huấn luyện thực sự khó trông đợi nhiều ở lực lượng dự phòng vốn sẵn hồ nghi.

    Quốc Bảo - Zing.vn | 08:00 16/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...