MỚI NHẤT :
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • HLV Nishino ngông cuồng: Người Thái lại “chơi chiêu” tâm lý chiến

    23:44 Thứ sáu 18/10/2019 | 14

    BongDa.com.vn Vị tướng người Nhật Bản, Akira Nishino đã gây sốc khi bất ngờ công kích bóng đá Việt Nam trước thềm đại chiến ngày 19/11.

    Chia sẻ với báo chí Thái, HLV Akira Nishino đã thẳng thừng chỉ trích trung vệ Bùi Tiến Dũng và bóng đá Việt Nam: “Cầu thủ Việt Nam cố tình ăn vạ vì pha bóng đó xảy ra ngay trước mặt tôi. Tôi đã có những lời khó nghe bằng tiếng Nhật Bản, kêu cậu ấy đứng lên để trận đấu được tiếp tục. Ở các quốc gia bóng đá chưa phát triển, các trận đấu thực tế chỉ diễn ra khoảng 50 đến 60 phút thay vì 90 phút. Bóng đá sẽ không thể phát triển nếu tồn tại những cầu thủ thiếu chuyên nghiệp như vậy.

    Chưa cần đề cập đến sự nghiệp dư hay tính chuyên nghiệp trong phát biểu ngông cuồng của ông Akira Nishino, tại sao HLV Nishino lại công kích bóng đá Việt Nam vào thời điểm này? Nên nhớ trận Thái Lan đụng độ Việt Nam lượt đi diễn ra vào ngày 5/9. Đã hơn 1 tháng trôi qua và chẳng có lý do gì để vị tướng người Nhật Bản nhắc lại chuyện cũ.

     - Bóng Đá

     ĐT Thái Lan phải chơi 2 trận trên sân khách trước Việt Nam và UAE.

    Thật ra việc người Thái hay HLV trưởng đội tuyển nước này “nổ tung trời” hay chỉ trích đối thủ là điều không mới. Trước đây 2 cựu HLV đội tuyển Thái Lan là Kiatisak và Sirisak từng có những lời phát biểu khiêu khích bóng đá Việt Nam. Kết quả cuối cùng là ông Kiatisak phải lên tiếng đính chính về đẳng cấp giữa 2 nền bóng đá nhiều duyên nợ, Thái Lan và Việt Nam. Còn ông Sirisak thì bị “bay ghế” sau trận thua 0-1 trước thầy trò HLV Park Hang-seo tại King’s Cup 2019.

    Vì lẽ đó, phát biểu ngông cuồng của HLV Akira Nishino là có chủ đích, nhằm “khủng bố” người đồng nghiệp Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam. Trong bóng đá hiện đại ngày nay, tâm lý chiến đôi khi cũng mang lại tác dụng khó lường. Nhưng “phù thủy” Park Hang-seo cũng “chẳng phải là dạng vừa”.

    Rõ ràng sức ép dành cho HLV Akira Nishino và đội tuyển Thái Lan là rất lớn. Cho nên việc họ sử dụng tiểu xảo trước đại kình địch Việt Nam là điều có thể hiểu được. Dù đang tạm dẫn đầu bảng G nhưng Thái Lan gần như mất quyền tự quyết trong cuộc chiến chiếm đỉnh bảng. Người Thái phải chơi 2 trận cầu then chốt với Việt Nam và UAE trên sân khách, trước tiên là tái đấu thầy trò ông Park tại Mỹ Đình ngày 19/11. Trong trường hợp xấu nhất là hoàn toàn trắng tay trước UAE và Việt Nam, Thái Lan sẽ bị loại.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ có câu trả lời với HLV Nishino tại sân Mỹ Đình vào ngày 19/11.

    Kịch bản này nếu trở thành sự thật sẽ là thảm họa đối với nền bóng đá xứ Chùa vàng, bởi hiệp hội bóng đá Thái Lan không tiếc tiền, chi gần 1 triệu USD mời cho bằng được HLV Akira Nishino về dẫn dắt U23 và đội tuyển quốc gia. Trong năm 2019, người Thái hoàn toàn thất thế trước Việt Nam từ bóng đá nam đến bóng đá nữ, từ sân nhà đến sân khách và từ đội trẻ đến đội tuyển quốc gia. Mới đây, U19 Thái Lan trên sân nhà vừa thua U19 Việt Nam.

    Người Thái nhiều lần “chơi chiêu” khích tướng và đều thất bại trước “phù thủy” Park Hang-seo. Liệu lần này HLV Nishino sẽ thành công? Câu trả lời sẽ có vào ngày 19/11 tại “chảo lửa” Mỹ Đình.

    Tiểu Phương | 23:00 18/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...