Newcastle United đã sớm vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 16, sau sai lầm tai hại của Benoit Badiashile. Callum Wilson đã tận dụng rất tốt cơ hội với cú dứt điểm không thể cản phá, giúp Chích chòe vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, sai lầm cuối trận của Kieran Trippier đã giúp Mykhailo Mudryk gỡ hòa cho Chelsea và đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Và The Magpies đã thất bại với tỷ số 2-4 khi hậu vệ người Anh lại là cầu thủ đá hỏng.
"Nó khiến tôi đau đớn rất nhiều. Cảm giác đó rất giống với kết thúc sau trận đấu gặp PSG," Eddie Howe phát biểu cảm giác sau trận đấu.
'Các chàng trai đã cống hiến hết khả năng và chúng tôi đã dẫn trước rất lâu. Chúng tôi đã phòng ngự rất tốt nhưng lại phạm sai lầm vào phút chót. Bất cứ khi nào chúng tôi nói về thất bại, chúng tôi thừa nhận về một tập thể chứ không phải một cá nhân.
Tôi không thể không khen ngợi các cầu thủ. Chúng tôi cố gắng tập trung và phòng ngự tốt ở phần cuối của trận đấu, nhưng thực tế là chúng tôi phải đá luân lưu để vào bán kết. Những loạt sút luân lưu luôn là trò xổ số và khi đó chúng tôi thường không thể thắng được”.