MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • HLV Mai Đức Chung: Khi ông Bụt cầm quân

    14:09 Thứ ba 29/08/2017

    Ông Chung nổi tiếng là hiền, đến mức... “chết danh” cùng bóng đá nữ. Bây giờ, ông đóng vai “chữa cháy” cho tuyển nam, trong một giai đoạn mà yên lòng quân là quan trọng nhất.

    Hữu Thắng ra đi sau thất bại. U22, nòng cốt của tuyển Việt Nam lúc này và cả thì tương lai, bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. VFF, ngoài sức ép bởi câu chuyện “văn hoá từ chức” của bầu Đức, cũng điên đầu đi tìm một ông HLV.

    Xét một cách công bằng, ở thời điểm hiện tại, chẳng có thầy nội nào đủ độ… xả thân, nói trắng ra là độ liều, để chung tay với VFF. Cách đối đãi của “Liên đoàn” với những người cũ như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc… là bài học nhãn tiền.

    Đấy cũng chính là lý do khiến người hùng U20 Hoàng Anh Tuấn không hề có ý định dính dáng đến SEA Games, còn một HLV rất “cứng” khác là Lê Huỳnh Đức thậm chí còn chưa bao giờ mặn nhạt với việc làm thuê cho VFF.

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn đủ "tinh" để lùi xa VFF, nhưng ông Mai Đức Chung lại chìa tay ra với đội tuyển như một người đóng thế. Ảnh: Quốc Bảo.

    Trong cơn bĩ cực ấy, cái gật đầu xuề xoà của ông Mai Đức Chung đã cứu VFF khỏi một cơn khủng hoảng. Nếu không có ông Chung chủ động chìa tay ra, VFF có thể đã phải cắn răng thuyết phục Hữu Thắng ở lại thêm ít nhất 1 trận nữa, hoặc nhờ những phó tướng của ông Thắng làm vai đóng thế.

    Ông Chung cũng là người ôm rơm nặng bụng. Lẽ ra, giờ này ông đã có thể về với gia đình, tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng tuyển nữ Việt Nam và làm những nhiệm vụ nho nhỏ của một người ông như đưa cháu nội đi cắt tóc...

    Nhưng ông lại chọn giải pháp phiêu lưu. Nó phiêu lưu đến nỗi ngay từ giây phút đầu tiên tiếp quản đội tuyển nam, ông đã phải giơ đầu ra nhận những chỉ trích kịch liệt. Một bản danh sách còn chưa kịp lên khung đã nổi sóng với những cái tên đầy tranh cãi như Phí Minh Long hay Mạc Hồng Quân…

    Nghe những lý lẽ mà ông Chung đưa ra bảo vệ những cầu thủ tưởng đã… vứt đi mới thấy sự nhân từ của một ông HLV hiền như Bụt. Ông bảo vẫn gọi thủ môn Minh Long để cháu vượt qua cú sốc sai lầm, hay chọn tiền đạo Hồng Quân vì những ấn tượng tốt… ngày xưa.

    Tất nhiên, đó là những quyết định không hợp lòng dư luận lúc này, khi đám đông vẫn còn đang bàng hoàng cay cú với thất bại tại SEA Games vừa rồi, hoặc… tiện thể liên tưởng đến sự vô duyên của chân sút họ Mạc ở kỳ SEA Games trước đó. Nhưng nhìn từ góc độ nhân văn, cách hành xử của ông Chung sẽ tạo ra được sự an tâm cho số đông cầu thủ.

    Nếu Mạc Hồng Quân còn được trao cơ hội thì nghĩa là cơ hội ấy cũng mở ra cho tất cả mọi người. Nếu Phí Minh Long còn được châm chước thì nghĩa là không có sai lầm nào giết chết luôn đời đá bóng. Nếu Võ Huy Toàn trở lại thì nghĩa là mọi nỗ lực đều không vô nghĩa… Cầu thủ, tưởng như mạnh mẽ và lì lợm, nhưng đôi khi vẫn cần có những điểm tựa tinh thần như thế.

     - Bóng Đá

     Vẫn gọi Phí Minh Long lên tuyển là cách dụng binh "đắc nhân tâm" của ông Chung. Ảnh: Quốc Bảo.

    Hơn ai hết,  đoàn quân vừa thất trận của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… cần một cây cột cái đủ bình an để bám vào. Và ông Chung xuất hiện, có thể chỉ bằng một nụ cười hiền hay một vài câu nói xoa dịu là giải quyết được những việc còn ý nghĩa hơn cả chuyên môn.

    Chỉ một trận đấu với Campuchia, không có quá nhiều thứ phức tạp cần nâng lên đặt xuống về nhân sự, về chiến thuật… Ông Chung thừa hiểu nếu tinh thần tốt, tuyển Việt Nam hoàn toàn định đoạt được trận này. Và ông chẳng hề ngần ngại tận dụng cơ hội đó để đưa ra những cách dùng người đắc nhân tâm.

    Ông Chung trong sự nghiệp cầm quân của mình chẳng khác gì Midas với tuyển nữ, cứ chạm tay vào đâu là thành vàng ở đó. Nhưng ông không để lại quá nhiều ấn tượng với bóng đá nam, cũng là bởi ông… hiền. Hiền đồng nghĩa với nhạt nhoà!

    Bây giờ thì người ta lại cần đến cái “nhân hoà” của ông để tạm xốc dậy con thuyền đội tuyển qua cơn bão tố. Cứ qua đi đã, rồi mới tính chuyện đường dài…

    Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam được gọi cho trận gặp Campuchia hôm 5/9:

    Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Phí Minh Long (Hà Nội).

    Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Vũ Văn Thanh (HAGL), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC)

    Tiền vệ: Lê Văn Thắng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa)

    Tiền đạo: Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Văn Quyết (Hà Nội FC).

    Quốc Bảo | 07:04 29/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...