MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • HLV Lille phát biểu lấp lửng, Man Utd có cơ hội chiêu mộ "Yaya Toure 2.0"?

    16:29 Thứ bảy 25/01/2020

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng của đại diện nước Pháp lên tiếng nói về cậu học trò giữa bão tin đồn với các ông lớn tại trời Âu.

    Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019 đã trôi qua gần hết, và chỉ còn vài ngày nữa là cơ hội để các ông lớn, trong đó có Manchester United là được kỳ vọng nhiều nhất, mua sắm sẽ không còn nữa. Lúc này, những cổ động viên của đội bóng này hẳn đang cực kỳ nôn nóng, bởi Old Trafford vẫn chưa chào đón thêm tân binh nào cho đến lúc này.

    Bruno Fernandes như đã biết, là cái tên được nhắm đến để cải thiện sức mạnh tuyến hai, trong bối cảnh cả Scott McTominay lẫn Paul Pogba đều không thể ra sân vì nhiều lý do khác nhau. Thế nhưng Fernandes không phải là cái tên duy nhất mà Quỷ đỏ nhắm đến mà còn có cả Boubakary Soumare nữa.

    Boubakary Soumare makes Lille transfer decision amid Chelsea, Man United and Tottenham links - Bóng Đá

    Boubakary Soumare được mệnh danh là "Yaya Toure 2.0".

    Và mới đây, đội bóng vùng tây bắc nước Anh có vẻ như đã nhận được một cú hích trong thương vụ này. Cụ thể, khi được hỏi về khả năng "Yaya Toure 2.0" rời đi, HLV trưởng của Lille - ông Christophe Galtier đã trả lời một cách khá lấp lửng:

    "Tôi không biết. Điều đó phụ thuộc vào bản thân Soumare chứ tôi cũng không rõ."

    "Chẳng ai nói gì với tôi về tình hình của cậu ấy. Có lẽ đáp án là không, nhưng tôi cũng chẳng chắc chắn về điều đó."

    "Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, đó là cậu ấy muốn ra sân và chiến đấu cùng các đồng đội vào chủ nhật này."

    Cú đá phạt không tưởng của Zidane vào lưới MU:

    Anh Tú | 15:59 25/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...