MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • HLV Lê Thụy Hải: Denilson của Hải Phòng hay hơn Possebon gấp vạn lần

    09:28 Thứ hai 08/01/2018 | 2

    HLV Lê Thụy Hải đã có những nhận xét thẳng thắn về HLV Toshiya Miura và tân binh Rodrigo Possebon của CLB TP.HCM.

    HLV Toshiya Miura và Rodrigo Possebon là 2 trong số những cái tên mới cập bến TP.HCM ít ngày gần đây. Ông Miura là cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam giai đoạn 2014-2016, từng giúp đội tuyển giành hạng ba AFF Cup, HCĐ SEA Games. Còn Possebon là cựu cầu thủ Manchester United và Santos, đồng đội cũ của Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney.

    Dù vậy, Possebon không đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Anh chỉ trụ lại Old Trafford 1 năm, không giành được suất đá chính trước khi phiêu bạt qua nhiều CLB khác nhau. Trong 10 năm đã qua của sự nghiệp, cầu thủ 28 tuổi mới chơi được hơn 80 trận. Chấn thương và việc không được đá chính đã làm ảnh hưởng nhiều tới anh.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Rodrigo Possebon trong màu áo Manchester United hồi năm 2009. Ảnh: Getty Images.

    Đánh giá về Possebon, HLV Lê Thụy Hải nói thẳng:Denilson ngày xưa của Hải Phòng hay hơn gấp vạn lần. Denilson lúc ấy là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Còn cậu này thi đấu có thành tích gì đâu mà chúng ta phải nhắc tới? Cậu ta vừa đá đội hạng hai Brazil và đội ấy phải xuống hạng. Cầu thủ như thế thì ta việc gì phải bàn luận đến."

    Người HLV Lê Thụy Hải vừa nhắc tới là danh thủ Brazil Denilson de Oliveira. Cầu thủ sinh năm 1977 từng có giá chuyển nhượng đắt nhất thế giới (chuyển từ Sao Paulo tới Real Betis với mức phí 21,5 triệu bảng hồi năm 1998). Anh đã thi đấu hơn 60 trận cho tuyển Brazil và kịp ghi 1 bàn cho Hải Phòng trong lần duy nhất góp mặt hồi năm 2009.

    Bên cạnh Denilson, V-League cũng từng đón những ngoại binh danh tiếng như Nastja Ceh (cựu tuyển thủ Slovenia dự World Cup), Kiatisak Senamung (huyền thoại Thái Lan). So với những tên tuổi ấy, Possebon có lẽ không nổi bật hơn.

    Trước đó nữa, đội bóng của Công Vinh cũng ra mắt tân HLV trưởng Toshiya Miura. Nói về ông thầy người Nhật, HLV Lê Thụy Hải khẳng định: “Miura thì tôi nói từ lâu rồi. Tôi đi sang Nhật, chả ai biết ông ấy là ai. Nhưng sau khi ông ấy làm HLV đội tuyển Việt Nam thì người ta mới biết. Bây giờ, ông Miura làm HLV CLB không phải là sự thăng cấp đâu. Nói thẳng nữa ra thì khó quá."

    Cựu HLV trưởng Bình Dương cũng cho rằng báo chí và dư luận không nên quá quan tâm tới bộ đôi này. Ông tin rằng người hâm mộ chỉ cần thực sự tha thiết với đội tuyển quốc gia chứ không cần chú ý tới những hành động riêng lẻ từ các đội bóng.

    Ông Hải nhấn mạnh: “Có hai người ấy, bóng đá Việt Nam ta vẫn thế thôi. Hai người họ làm cho CLB chứ có làm cho đội tuyển đâu mà đáng bàn. Tôi nghĩ tốt nhất không nên bàn về các CLB. Đây là việc riêng của mỗi đội. Có thể, đội họ thích về chuyên môn nhưng cũng có thể chỉ là đánh bóng thương hiệu."

    Về phần mình, HLV Miura đã ngay lập tức bắt tay vào công việc mới. Còn Rodrigo Possebon cũng sẽ sớm có mặt tại TP.HCM trong ít ngày nữa.

    Thanh Hà | 08:53 08/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...