MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • HLV Lê Huỳnh Đức: Cậu ấy xứng đáng được triệu tập lên ĐT Việt Nam

    06:11 Thứ tư 15/07/2020

    BongDa.com.vn HLV Lê Huỳnh Đức đã mạnh dạn tiến cử 1 cậu học trò cưng của mình tại SHB Đà Nẵng lên ĐTQG Việt Nam.

    Tại vòng đấu thứ 9 V-League 2020 diễn ra vào cuối tuần qua, SHB Đà Nẵng đã có trận hoà 1-1 với nhà đương kim vô địch Hà Nội trên sân nhà Hoà Xuân. Trong đó, dù bị dẫn bàn trước nhưng Phan Văn Long đã đánh đầu tung lưới Bùi Tấn Trường giúp đội nhà quân bình tỷ số.

    Như vậy, số 11 của SHB Đà Nẵng đã nâng tổng số bàn thắng anh ghi được từ đầu mùa lên con số 4 và cùng Tanda Bapianga trở thành 2 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng sông Hàn. Chứng kiến phong độ thăng hoa của cậu học trò, HLV Lê Huỳnh Đức đã có những nhận xét.

    HLV Lê Huỳnh Đức:

    Phan Văn Long đang sở hữu phong độ tốt trong thành phần SHB Đà Nẵng.

    "Trước đây Phan Văn Long cũng chơi rất tốt nhưng chưa có duyên ghi bàn. Nhưng năm nay tôi nghĩ anh ta đã tìm lại bản năng săn bàn của mình với cảm giác cầu môn rất tốt. Phong độ gần đây của Phan Văn Long là rất khỏi cần nói thêm khi ghi bàn đều đặn qua từng vòng đấu.

    Tôi mong Long giữ được phong độ này, để có thể được triệu tập vào đội tuyển quốc gia ở đợt tập trung gần nhất."

    Trong quá khứ, Phan Văn Long từng góp mặt cùng lứa U19 Việt Nam và chứng tỏ được khả năng của mình ở những pha xử lý tốc độ với độ đột biến cao.

    Ở vòng đấu tới, Văn Long cùng các đồng đội sẽ tiếp tục ở lại Hoà Xuân, tiếp đón Than Quảng Ninh.

    Đăng Huy | 05:41 15/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...