Trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết giải Tứ hùng Myanmar 2016 tối qua, đoàn quân của HLV Hữu Thắng đã nhận được nhiều lời chúc mừng. Tất cả các fan hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đều mong cựu danh thủ xứ Nghệ đánh bại đối thủ của mình để có thể cùng đội giành danh hiệu đầu tiên dù đây chỉ là một giải đấu giao hữu.
Ở trận đấu tối qua, Công Vinh cùng các đồng đội đã thi đấu rất nỗ lực nhằm giành chức vô địch tặng các fan hâm mộ và là món quà tặng ý nghĩa với người đàn anh Hữu Thắng. Nhưng không giống như những dự đoán ban đầu, các học trò của HLV Hữu Thắng đã có một trận đấu khó khăn, rất nhiều nhược điểm của đội được phô ra trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đại diện đảo quốc sư tử.
Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu chính thức không ghi được bàn thắng, ĐT Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trong 30 phút của hai hiệp phụ. Trước việc cầu thủ bên phía Singapore có dấu hiệu bị suy giảm về thể lực, các học trò của HLV Hữu Thắng đã tận dụng rất tốt điều này để giành chiến thắng ấn tượng 3-0 với những pha lập công của Công Vinh, Văn Quyết và Thanh Trung.
Dù đây chỉ là một giải đấu giao hữu, tuy nhiên chiến thắng này có ý nghĩa lớn với đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Về chiến thuật và cách xây dựng đội hình, nó cho thấy cựu danh thủ xứ Nghệ đang đi đúng hướng khi ĐT Việt Nam mục tiêu giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2016 diễn ra vào cuối năm.
Chiến thắng trước Singapore tối qua giúp HLV Hữu Thắng phần nào quên đi thất bại trước chính đối thủ trong trận chung kết Tiger Cup 1998. Trao đổi với báo chí, Hữu Thắng thừa nhận đây là thất bại đau đớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Chiến thắng tại giải Tứ hùng Myanmar mang lại niềm tin và là động lực để thầy trò HLV Hữu Thắng chinh phục những đỉnh cao vinh quang mới.