MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • HLV Hàn Quốc tiết lộ lý do từ chối lời mời thay ông Park

    23:03 Thứ ba 25/01/2022

    Ông Kim Gil-sik thừa nhận được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mời huấn luyện U23 Việt Nam vào tháng 12. Tuy nhiên, ông từ chối vì muốn tìm thành công ở Hàn Quốc.

    "Tôi không thể ngủ được khi nhận lời mời. Tôi cũng thấy tự hào nếu dẫn dắt một tập thể mạnh của một quốc gia. Việt Nam có nhiều cầu thủ triển vọng", ông Kim Gil-sik nói với trang Spochoo.

    Ông tiết lộ lý do từ chối. "Tôi muốn được công nhận nhiều hơn ở Hàn Quốc. Tôi nghĩ còn nhiều cơ hội sau khi nghỉ ngơi. Vì vậy, tôi đã lịch sự từ chối lời đề nghị dẫn dắt U23 Việt Nam", nhà cầm quân sinh năm 1978 nói.

     - Bóng Đá

    Ông Kim Gil-sik khi còn dẫn dắt Ansan Greeners ở K League 2. Ảnh: K League United.

    Ông Kim từ chức Ansan Greeners hồi tháng 9/2021 sau 9 trận hòa. Tháng 12, ông nhận được lời mời. Đó là lúc VFF gia hạn hợp đồng với ông Park Hang-seo. Ông Park sẽ không dẫn dắt U23 Việt Nam sau SEA Games 31.

    Vì vậy, VFF và công ty đại diện của ông Park tìm người kế nhiệm. Ông Park sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam đến 1/2023, để lại ghế ở U23 Việt Nam. Vị trí này được cho sẽ là một người Hàn Quốc khác.

    Theo tìm hiểu của Zing, công ty đại diện của ông Park vẫn đang tìm người thay thế. VFF chưa đưa ra thông tin chính thức về lời từ chối của ông Kim.

    Người thay ông Park dẫn dắt U23 Việt Nam sẽ dự Asiad 2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Thông tin ông Kim từ chối lời đề nghị vẫn chỉ là một phía.

    Ông Kim từng thi đấu cho Jeonnam Dragons (2001-03) hay Daejeon Citizen (2008). Ông từng khoác áo U23 Hàn Quốc ở Olympic 2000. Ở cấp độ HLV, ông đã dẫn dắt Gwangju FC (2013) Ansan Greeners (2020-21) và U15 Hàn Quốc (2018).

    HLV Park đang cùng tuyển Việt Nam ở Australia chuẩn bị gặp chủ nhà vào ngày 27/1 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau đó, cả đội về Hà Nội tiếp tuyển Trung Quốc vào ngày 1/2.

    Lê Minh - Zing.vn | 22:35 25/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...