MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • HLV Conte: 'Son Heung-min kịp dự World Cup 2022'

    13:24 Thứ hai 07/11/2022

    HLV Antonio Conte tự tin cho rằng tiền đạo Son Heung-min kịp hồi phục và góp mặt tại giải đấu tại Qatar vào giữa tháng 11.

     - Bóng Đá

     Son Heung-min chạy đua với thời gian để dự World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

    "Với Sonny, tôi nhắn tin với cậu ấy sau khi hoàn tất ca phẫu thuật. Sonny rất thất vọng vì tình trạng hiện tại, tôi hy vọng cậu ấy hồi phục thật tốt để dự World Cup. Tôi từng là cầu thủ và hiểu được tầm quan trọng của giải đấu. Tôi tự tin Sonny sẽ trở lại nhanh chóng và thi đấu tại World Cup. Hiện tại, cậu ấy rời khỏi bệnh viện và trở về nhà nghỉ ngơi", HLV Conte chia sẻ sau trận thua 1-2 của Tottenham trước Liverpool tại vòng 15 Premier League rạng sáng 7/11.

    Hôm 4/11, Telegraph xác nhận Son trải qua ca phẫu thuật thành công. Trước đó, anh chịu 4 vết nứt xương hốc mắt sau pha va chạm mạnh trong trận đấu giữa Tottenham và Marseille tại Champions League hôm 2/11. Tiền đạo người Hàn Quốc nhiều khả năng không thi đấu cho Tottenham đến khi World Cup 2022 khởi tranh vào ngày 20/11.

    Tuyển Hàn Quốc lo ngại việc thiếu vắng đội trưởng Son ở World Cup 2022. Cầu thủ 30 tuổi là chân sút chủ lực ở ĐTQG với 35 bàn sau 105 lần ra sân. Son hiện xếp thứ 4 trong danh sách những tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử tuyển Hàn Quốc.

    Tiền đạo 30 tuổi này ghi 3 bàn tại 2 kỳ World Cup 2014 và 2018. Son từng xé lưới Đức và Mexico tại World Cup 2018 trên đất Nga dù Hàn Quốc bị loại ngay vòng bảng.

    Chiều 3/11, trước buổi tập của tuyển Hàn Quốc, hậu vệ Kim Jin-su cho biết: "Tôi liên lạc với Son vào hôm qua và sáng nay. Anh ấy nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì vậy, chúng ta hãy suy nghĩ tích cực".

    Tottenham còn 2 trận đấu gặp Nottingham Forest tại League Cup (10/11) và Leeds United tại vòng 16 Premier League (12/11), trước khi tạm nghỉ để nhường sân chơi cho vòng chung kết World Cup 2022, khởi tranh từ ngày 20/11.

    Duy Luân - zingnews | 07:05 07/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...