MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • HLV Chung Hae-soung trở lại dẫn CLB TP.HCM: Chuyện bi hài bóng đá Việt

    16:40 Thứ ba 11/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Hôm nay (11/8) sau cuộc họp với BLĐ CLB TP.HCM, HLV Chung Hae-soung đã đồng ý trở lại ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng - nơi mà ông từng bị phế truất.

    Theo thông tin mới nhận từ trang Bongdaplus, sau buổi họp sáng nay (11/8) với BLĐ CLB TP.HCM, HLV Chung Hae-soung đã đồng ý trở lại chức vụ HLV trưởng của đội bóng. Điều đáng nói là chính ông đã bị "phế truất" khỏi vị trí này chưa đầy 20 ngày.

    Quay ngược thời gian về ngày 25/7, ở đó Á quân V-League đã chuyển thầy Chung từ chức vị HLV trưởng sang GĐKT sau trận thua đậm trước CLB Hà Nội. Sau sự việc đó, vị chiến lược gia 62 tuổi đã quyết định ra đi.

    HLV Chung Hae-soung trở lại dẫn CLB TP.HCM: Chuyện bi hài bóng đá Việt - Bóng Đá

    HLV Chung Hae-soung trở lại dẫn dắt CLB TP.HCM.

    Sau đó, những ngày cuối tháng 7 và tháng 8 xuất hiện thông tin Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng sẽ tạm lên nắm đội trong thời gian chờ vị tân HLV người Brazil Ailton Silva - người ở mùa giải 2019 đã cùng Chiangrai United vô địch Thai-League. Nhưng sau tất cả, CLB TP.HCM đã quyết định mời lại HLV Chung trở lại ngồi vào chiếc ghế nóng. Nhiều khả năng việc mời HLV Ailton Silva đã đi vào ngõ cụt buộc đội chủ sân Thống Nhất phải thay đổi kế hoạch.

    Một câu chuyện bi hài đã thật sự diễn ra giữa lúc bóng đá Việt Nam đang rối rắm vì những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Không ai biết được những toan tính đường dài của thượng tầng đội bóng thành phố mang tên Bác. Nhưng việc họ mời người từng bị chính mình phế truất thì đúng là chuyện xưa nay hiếm.

    Nếu xét về chữ "duyên", có lẽ nó vẫn còn ở lại với HLV Chung Hae-soung và CLB TP.HCM. Vì một mặt, từ ảnh hưởng của COVID-19 đã khiến HLV Ailton Silva không thể sang Việt Nam và chính vị thuyền trưởng người Hàn cũng không thể về Hàn Quốc nên sự việc "tái hợp" này mới có đủ điều kiện để diễn ra.

    HLV Chung Hae-soung trở lại dẫn CLB TP.HCM: Chuyện bi hài bóng đá Việt - Bóng Đá

    Các cầu thủ CLB TP.HCM sẽ tái hợp cùng HLV Chung.

    Các cầu thủ CLB TP.HCM cũng đã có những bức tâm thư bùi ngùi chia tay HLV Chung. Nhưng nay có lẽ họ đã có thể thôi nhớ nhung vì giờ đây một động thái xoay 360 độ đã đưa người thầy đáng kính ngày nào trở lại trên băng ghế huấn luyện.

    Nhìn lại những cống hiến của HLV Chung Hae-soung trong hơn 1 năm qua cùng CLB TP.HCM, có thể khẳng định rằng ông đã hy sinh và lao tâm khổ tứ rất nhiều. Hơn ai hết, chính ông rất hiểu đội bóng này và hứa hẹn sẽ mang đến những điều tốt đẹp trong tương lai gần. Dẫu cho con đường vừa qua ông phải bước đi qua những khó khăn và nghịch lý khó hiểu của bóng đá Việt Nam.

    Đăng Huy | 16:10 11/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...