HLV Bồ Đào Nha: 'Chỉ Ronaldo không thể nào giành được chiến thắng'
11:31 Thứ tư 20/06/2018
Trước thềm trận đấu với Morocco, HLV Fernando Santos phủ nhận ý kiến cho rằng lối chơi của Bồ Đào Nha phụ thuộc hoàn toàn vào tiền đạo ngôi sao Cristiano Ronaldo.

Trong trận lượt đầu vòng bảng gặp đội tuyển Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đã có màn ra mắt không thể xuất sắc hơn với cú hat-trick vào lưới thủ thành David de Gea, giúp "Seleccao" giành được 1 điểm quý giá trước nhà vô địch World Cup 2010.

Về phần mình, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng trong màu áo ĐTQG lên con số 84, san bằng kỷ lục của huyền thoại Ferenc Puskas người Hungary.

Màn trình diễn của Ronaldo dường như càng được tôn lên gấp bội khi Lionel Messi "tịt ngòi" trong trận đấu Argentina gặp Iceland. Thủ quân xứ sở Tango thậm chí còn sút hỏng quả penalty, bỏ lỡ cơ hội mười mươi nâng tỉ số lên 2-1 cho đội nhà.

HLV Bồ Đào Nha: 'Chỉ Ronaldo không thể nào giành được chiến thắng' - Bóng Đá

 Ronaldo ăn mừng bàn thắng và gửi "tối hậu thư" đến Messi.

Theo ESPN, trong cuộc họp báo diễn ra vào thứ 3 vừa qua, HLV trưởng Bồ Đào Nha Fernando Santos cho biết: "Trong cuộc đối đầu với Morocco, tôi hi vọng Cristiano sẽ lại có một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã quen với điều đó, không phải chỉ ở trận đấu vừa qua mà là trong cả sự nghiệp thi đấu của cậu ấy. Tôi mong Ronaldo cùng các đồng đội đã sẵn sàng."

Tuy nhiên, thuyền trưởng của "Seleccao" cũng phủ nhận quan điểm "đội bóng một người" mà báo chí đưa ra. "Bồ Đào Nha vô địch châu Âu cùng với Ronaldo, người đội trưởng đóng vai trò rất quan trọng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cầu thủ nào có thể tự mình giành chiến thắng", ông nhấn mạnh.

Một phóng viên nhắc lại pha ăn mừng bàn thắng của Ronaldo bằng cách vuốt cằm để gợi lên hình ảnh con dê, cũng bao hàm ý nghĩa là cầu thủ hay nhất mọi thời đại (trong tiếng Anh, "goat" là con dê, "G.O.A.T" cũng viết tắt của cụm từ "Greatest Of All Time").

Tuy nhiên, HLV Santos phủ nhận ý kiến này, cho rằng đó là cử chỉ "rất bình thường ở Bồ Đào Nha".

Câu chuyện về Ronaldo tiếp tục được nhắc đến trong cuộc họp báo, rằng liệu cầu thủ 33 tuổi này có khả năng phá vỡ kỷ lục 13 bàn thắng trong một chiến dịch World Cup của huyền thoại Just Fontaine hay không.

"Cũng có thể, tôi không biết nữa", HLV Santos nói. "Đây là World Cup, là ĐTQG. Điều cấp thiết nhất đối với tôi lúc này là tôn trọng đối thủ Marocco. Bồ Đào Nha phải tập trung cho trận đấu tới với mục tiêu giành chiến thắng. Đó mới là điều mà tôi quan tâm."

Morocco, đối thủ của Bồ Đào Nha trận đấu tới, đang xếp bét bảng sau thất bại 0-1 trước Iran. Trận đấu giữa đoàn quân của HLV Santos với Morocco sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 20/6 trên sân vận động Luzhniki của thủ đô Moscow.

Nguồn: Zing.vn
Bích Hiền | 10:00 20/06/2018