MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Hình bóng Á quân thế giới nhạt dần trên đôi vai Luka Modric

    00:19 Thứ hai 14/06/2021

    BongDa.com.vn Ba năm sau khi giành ngôi Á quân tại World Cup 2018, Croatia "lão hoá" đi nhiều và không còn chơi thứ bóng đá mê hoặc như trước nữa.

    Trận thua 0-1 của Croatia trước một tuyển Anh được đánh giá cao không phải điều gì quá thảm hoạ, tuy nhiên nếu xét đến vị thế của đương kim Á quân World Cup, rõ ràng đội bóng từ Đông Âu đã có màn trình diễn đáng thất vọng. 

    Anh và Croatia tái hiện lại trận bán kết World Cup 2018, mỗi bên đều giữ 6 gương mặt cũ đã từng ra sân cách đây 3 năm. Nhưng nếu "Tam sư" có được những sự bổ sung chất lượng như Phil Foden, Mason Mount hay Kalvin Phillips thì Croatia lại đang "lão hoá" đi so với chính họ cách đây 3 năm.

    Hình bóng Á quân thế giới nhạt dần trên đôi vai Luka Modric - Bóng Đá

    Croatia mất đi hình ảnh một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới.

    Nhạc trưởng Luka Modric bùng nổ năm nào đã 35 tuổi đối đầu với tuyến giữa trẻ trung, giàu sức sống của tuyển Anh. Tiền vệ này chơi vẫn hay, vẫn thông minh và sắc sảo, nhưng chỉ riêng cá nhân anh thôi là quá ít ỏi. Chơi bên cạnh Modric, Mateo Kovacic không thể hiện khả năng cầm bóng, rê bóng và tung ra những đường chuyền như Ivan Rakitic.

    Kovacic không tự tin, anh chỉ chơi ở mức tròn vai trong khi điều mà Modric cần là một người đủ đẳng cấp để chia lửa ở khu trung tuyến. Bên cạnh đó, tiền vệ phòng ngự Brozovic là một trong những người chơi ít hiệu quả nhất, anh đánh mất đi hình ảnh chốt chặn đáng tin cậy trong màu áo Inter Milan,

    Ở tình huống dẫn đến cú sút trúng cột dọc ở đầu trận của Foden, Brozovic đứng sai vị trí, để lộ khoảng trống rất lớn giữa sân, tạo cơ hội cho tuyển Anh lên bóng uy hiếp khung thành thủ môn Livakovic.

    Hình bóng Á quân thế giới nhạt dần trên đôi vai Luka Modric - Bóng Đá

     Sterling ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Anh giành chiến thắng.

    Ở bàn thua duy nhất, tiền vệ số 11 cũng không theo kèm Sterling, để cầu thủ này thoải mái thoát xuống, chiếm lĩnh khoảng trống trước khi ghi bàn. Cầu thủ thuộc biên chế Inter Milan là một trong những người được chấm điểm thấp nhất bên phía Croatia với chỉ 5,9 điểm (theo WhoScored).

    Còn với Ante Rebic, anh chứng minh có lẽ HLV Dalic chỉ nên bố trí mình đá dạt biên. Tiền đạo này cho thấy mình không hợp với vai trò tiền đạo mục tiêu. Rebic gần như vô hại trước khung thành tuyển Anh.

    Anh tung ra được tổng cộng 3 cú sút nhưng tất cả đều không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Ngược lại, Rebic tỏ ra thiếu ăn ý với các vệ tinh xung quanh, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Rebic chỉ là 46%. Điều đó lý giải vì sao tiền đạo này lạc lõng và mất kết nối với hàng tiền vệ.

    Hình bóng Á quân thế giới nhạt dần trên đôi vai Luka Modric - Bóng Đá

     Luka Modric ở tuổi xế chiều vẫn phải gánh vác Croatia.

    Modric là cầu thủ hiếm hoi bên phía Croatia chơi ở mức khá trở lên, anh tung ra 70 đường chuyền, có tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 93%. Trong đó có 2 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn, đáng tiếc đều bị các đồng đội bỏ lỡ.

    Năm nay Modric cũng đã 35 tuổi, EURO 2020 rất có thể là giải đấu lớn cuối cùng của anh trong màu áo ĐT Croatia, nhưng xem ra anh vẫn chưa tìm thấy truyền nhân để thay thế được mình. Dàn cầu thủ trẻ của đội bóng Đông Âu không có cái tên nào nổi bật. Hình bóng Á quân thế giới ngày nào giờ cứ thế nhạt dần trên đôi vai Modric.

    Buổi tập của "Tam sư" trước cuộc tái đấu với Croatia:

     
    Vương Ngọc | 23:49 13/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...