MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • 'Hiện tượng' C1 muốn gặp Messi ở tứ kết để có cơ hội đi tiếp

    14:11 Thứ năm 11/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội trưởng của Atalanta hoàn toàn tin CLB của mình có thể tiến sâu.

    Mùa giải 2019/2020, CLB Atalanta lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự Champions League. Họ mở màn bằng 3 trận thua liên tiếp. Sau đó, "nhược tiểu" này bất ngờ lấy được 1 điểm từ tay ông lớn Manchester City, sau đó toàn thắng 2 trận để giành vé đi tiếp một cách ngoạn mục.

    Đến vòng 16 đội, đại diện nước Ý chơi thăng hoa và đánh bại Valencia với tổng tỷ số 8-4, qua đó có lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền chơi tứ kết C1. Sau khi Atalanta kết thúc vòng 16 đội, Champions League bị hoãn lại vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Giải đấu được dự kiến tổ chức lại vào tháng 8, tứ kết và bán kết có thể sẽ bỏ thể thức lượt đi, lượt về, thay vào đó vé đi tiếp sẽ được quyết định chỉ qua một trận đấu.

    Atalanta's Gomez wants Messi clash as dream Champions League run continues - Bóng Đá

     Đội trưởng Atalanta muốn gặp Barca ở tứ kết.

    Theo Papu Gomez, thể thức này sẽ mang đến lợi thế cho Atalanta: "Chúng tôi như sống trong mơ, được tận hưởng những khoảnh khắc độc nhất vô nhị, những ngày tháng lịch sử của CLB và cả thành phố. Giờ chúng tôi sẽ tiến đến tứ kết Champions League và thể thức 1 trận quyết định rất phù hợp với chúng tôi, bởi tất cả mọi thứ có thể diễn ra trong 90 phút. Rất đáng mong chờ."

    "Có lẽ tôi muốn gặp một đội bóng Tây Ban Nha, hy vọng tôi có thể gặp Lionel Messi của Barcelona. Xét phong cách thi đấu, tôi nghĩ chúng tôi sẽ có cơ hội lớn hơn khi gặp một đội Tây Ban Nha, hơn là Anh hoặc Đức."

    Nhìn lại siêu phẩm của Andrea Pirlo trước Atalanta:

     
    Thanh Vũ | 13:41 11/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...