Mùa giải 2020/21 này, câu chuyện hàng công thi đấu dưới sức đã khiến cho ban huấn luyện của Arsenal cảm thấy đau đầu. Giới chuyên môn tin rằng The Gunner thiếu hẳn sự sáng tạo trong cách triển khai, nhất là khi Mesut Ozil xuống phong độ và không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu.
Tuy nhiên, từ trận thắng Chelsea 3-1, CLB Bắc London đã tìm thấy điểm tích cực ở cái tên trưởng thành từ chính học viện của đội bóng. Người được nhắc đến không ai khác chính là Emile Smith Rowe - cầu thủ sinh năm 2000 và nổi lên cùng thời với Bukayo Saka.
Tính đến thời điểm này, số 32 của Pháo thủ ra sân 3 trận ở đấu trường Premier League, đồng thời có được 2 pha kiến tạo. Chính vì thế, CĐV đã gắn cho anh biệt danh khá ngầu đó là "Croydon De Bruyne". Thế nhưng, HLV Mikel Arteta lại không hài lòng với điều này.
"Nào, hãy gọi cậu ấy là Emile thôi. Hãy giữ mọi thứ theo cách đơn giản nhất có thể. Đó mới chỉ là sự khởi đầu và cậu ấy vẫn còn nhiều điều phải làm trước mắt", nhà cầm quân 38 tuổi trả lời thẳng thắn trước giới truyền thông.
Mua rất nhiều ngôi sao như Nicolas Pepe hay Willian, tuy nhiên Arsenal vẫn phải trông cậy vào các nhân tố trẻ. Ngoài Emile Smith Rowe và Bukayo Saka, cả Gabriel Martinelli cũng có khả năng gồng gánh hàng công The Gunner nếu không dính chấn thương.
Mikel Arteta chia sẻ trước trận gặp Crystal Palace: