MỚI NHẤT :
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • Hiên ngang quật ngã Indonesia, tướng Park Hang-seo cao tay ấn hơn HLV Indra Sjafri

    23:29 Chủ nhật 01/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trong cuộc đấu trí cân não giữa U22 Việt Nam và Indonesia, “phù thủy” Park Hang-seo đã thể hiện sự già giơ trước HLV Indra Sjafri.

    Người hâm mộ tỏ ra vô cùng bất ngờ khi HLV Indra Sjafri cất nhạc trưởng Evan Dimas cùng 3 trụ cột khác trên băng ghế dự bị. Mặc dù vậy, dàn cầu thủ trẻ U22 Indonesia chứng tỏ họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Không chỉ thể hiện lối chơi tốc độ, đậm chất kỹ thuật, đội bóng xứ vạn đảo còn thường xuyên “đá láo”, khiêu khích đối thủ. Xem U22 Indonesia thi đấu ít ai nghĩ rằng đây là đội bóng có độ tuổi trung bình 20,4.

    Ở phần sân đối diện, “phù thủy” Park Hang-seo cũng có những điều chỉnh trong trận đấu then chốt của bảng B trước Indonesia. Việc Đoàn Văn Hậu đá trung vệ lệch trái là một bất ngờ thú vị. Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh cũng trở lại đội hình chính sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương. Tướng Park tung hết dàn tinh binh thiện chiến ra sân nhằm giành trọn 3 điểm, mở toang cơ hội vào bán kết.

     - Bóng Đá

     Tướng Park đã có nhiều điều chỉnh chính xác trong hiệp 2 trận thắng Indonesia.

    Sai lầm đáng trách của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phá sản những toan tính mà HLV Park Hang-seo đưa ra cho các học trò cưng. Bàn thua khá vô duyên này khiến cho U22 Việt Nam thi đấu có phần căng cứng về mặt tâm lý. Trong tình cảnh giữa muôn trùng khó khăn như vậy, Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng đã chứng tỏ vai trò quan trọng của 2 tuyển thủ quá tuổi trong thành phần U22 Việt Nam. Hoàng “bò” xốc lại tinh thần đồng đội bằng những pha vào bóng đầy máu lửa, tận hiến. Trong khi đó Đỗ Hùng Dũng liên tục di chuyển, thực hiện các pha tỉa bóng thông minh, tạo cơ hội cho đồng đội.

    Hiệp 2 chứng kiến tài năng và đẳng cấp của HLV Park Hang-seo và Indra Sjafri. Đội bóng xứ vạn đảo quyết định chơi tử thủ, đặt chiếc xe bus 11 người bảo vệ khung thành thủ môn Nadeo. Thậm chí 10 cái bóng áo trắng lùi khá sâu về phần sân nhà, gồng mình chịu trận các đợt hãm thành của U22 Việt Nam. Ngược lại tướng Park đánh canh bạc tất tay tung thêm Hà Đức Chinh vào sân, đá với 2 tiền đạo trên hàng công. Chưa hết Lê Ngọc Hải và Nguyễn Đức chiến lần lượt được tung vào sân để trả Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu về vị trí hậu vệ cánh quen thuộc.

     - Bóng Đá

     U22 Indonesia đá láo sau khi bị gỡ hòa 1-1.

    Hai bàn thắng mà U22 Việt Nam xé nát lưới Indonesia là hệ quả tất yếu đến từ những bài tấn công liên tục. Chia sẻ sau trận đấu, Nguyễn Hoàng Đức hé lộ, các pha phạt góc, sút xa đã được thầy Park cho tuyển thủ tập luyện rất kỹ trong những buổi tập. Vì vậy, Hoàng Đức không hoàn toàn bất ngờ trước chiến thắng của U22 Việt Nam.

    Sau tất cả, bằng những “phép màu” lợi hại, HLV Park Hang-seo đã thể hiện đẳng cấp và sự cao tay ấn trước người đồng nghiệp Indra Sjafri. Đó là lợi thế cực lớn cho U22 Việt Nam trong hành trình săn vàng SEA Games 30.

    Tiểu Phương | 23:10 01/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...