MỚI NHẤT :
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Heung Min Son ghi bàn để được khoác áo MU

    07:55 Thứ hai 21/09/2015

    Một biểu tượng mới của châu Á đã xuất hiện tại Premier League. Đó là Heung Min Son.

    Một biểu tượng mới của châu Á đã xuất hiện tại Premier League. Đó là Heung Min Son. Vào lúc này, anh ta đang hạnh phúc ở White Hart Lane nhưng tương lai có thể là Old Trafford.

    Heung Min Son tỏa sáng với cú đúp vào lưới FK Qarabag. Ảnh: Internet.
    Heung Min Son tỏa sáng với cú đúp vào lưới FK Qarabag. Ảnh: Internet.

    Đêm qua là lần thứ hai trong vòng 3 ngày, Heung Min Son ghi bàn ở White Hart Lane. Đầu tiên là cú đúp vào lưới Qarabag và bây giờ là Crystal Palace. “Go on my Son!”, những CĐV của Tottenham gào thét trên khắp các khán đài. Họ đang phát điên vì anh chàng 23 tuổi này. Đến Spurs vào tháng 8, nhưng lúc này người ta mới đổ xô tìm hiểu, Heung Min Son là ai?

    Đầu tiên, Heung Min Son(còn có biệt danh là Sonaldo) là người… Hàn Quốc. Anh ta là fan của K-Pop, chỉ thích ăn cơm cùng các món ăn truyền thống của Hàn. Và quan trọng, Son là một người hâm mộ cuồng nhiệt của MU. Với những cậu bé Hàn Quốc lớn lên trong khoảng thời gian cách đây 10 năm, ai cũng hâm mộ đội bóng thành Manchester. Lý do rất đơn giản, Park Ji Sung chơi ở đó.

    “Trong căn phòng của tôi, những tấm hình của MU được treo kín. Tôi đã không biết đến họ trước năm 2005 – khi tôi 13 tuổi. Park đến và lũ trẻ bọn tôi đổ xô mua áo của anh. Để không bị coi là “fan phong trào”, tôi bắt đầu tìm hiểu về MU, về Ronaldo, rồi Rooney. Sau đó, tôi biết đã tìm thấy tình yêu của mình,” Son chia sẻ.

    Chính vì vậy, Son tưởng chừng như phát điên khi chơi bóng cùng Ruud van Nistelrooy – một cựu Quỷ đỏ – trong thời gian khoác áo Hamburg. “Tôi quấn lấy Van Nistelrooy cả ngày để hỏi về MU. Anh ấy rất dễ gần nhưng thật tiếc, vốn tiếng Anh của tôi không đủ tốt để trao đổi nhiều hơn. Tôi nhớ anh ấy nói: Hãy chơi tốt, ghi thật nhiều bàn rồi chuyển sang màu áo đỏ, mơ ước cả đời người đấy. Nghe thật quyến rũ. Nó trở thành mục đích của tôi.”

    Thực ra thì Son hoàn toàn có thể hiện thực hóa giấc mơ đó vào năm 2013. Đại diện Thies Bliemeister tiết lộ, thân chủ của ông nhận được lời đề nghị từ MU trong mùa hè cách đây 2 năm. Tuy nhiên, các cố vấn của Son sau khi phân tích kỹ lưỡng quyết định rằng, chuyển đến Leverkusen mới giúp ích cho sự nghiệp. MU khi đó đang ở thời kỳ chuyển giao (Sir Alex nghỉ, Moyes đến) và không chắc Son được đá chính.

    Heung Min Son là fan cuồng của Manchester United. Ảnh: Internet.
    Heung Min Son là fan cuồng của Manchester United. Ảnh: Internet.

    Hồi tháng 7 vừa qua, cũng có thông tin nói rằng MU quay trở lại với tiền đạo ghi 29 bàn trong 2 mùa cho Leverkusen. Tuy nhiên, một lần nữa Son lại lắc đầu. Đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Anh không chắc sẽ phù hợp với các triết lý của Van Gaal – người thích biến cầu thủ thành cỗ máy hơn là khuyến khích phát triển tính sáng tạo. Son năng động, linh hoạt và thích đưa ra ra các pha xử lý ngẫu hứng.

    Bây giờ nhìn lại, từ chối MU là hoàn toàn chính xác. Tiền đạo người Hàn Quốc đã khẳng định được tài năng của mình và thuyết phục Tottenham chi ra 18 triệu bảng. Thành thật mà nói, không nhiều người kỳ vọng về bản hợp đồng này. Dù sao thì Son chỉ là phương án B trong nỗ lực xây dựng lại hàng công của Mauricio Pochettino. Trước đó, người mà HLV Argentina nhắm đến là Sadio Berahino.

    Nhưng thật khó tin, chỉ sau 209 phút (3 trận), Son đã được xác định là người hùng mới của White Hart Lane. Có Sonaldo, không ai còn quan tâm tới việc Harry Kane đang vật lộn để tìm lại phong độ mùa giải trước. Các đội bóng đã biết rõ về chân sút người Anh và lên kế hoạch chi tiết để đối phó với anh ta.

    “Ronaldo Hàn Quốc” đang khiến tầm quan trọng của Harry Kane tại White Hart Lane bị giảm sút. Ảnh: Internet.

    Chỉ có một chút rắc rối là ở London, Son không được đi chiếc xe màu đỏ yêu thích (theo màu áo của MU). Các quan chức Tottenham không có vấn đề gì với đội bóng mà cầu thủ này yêu mến, nhưng màu đỏ dễ khiến các fan liên tưởng tới Arsenal – kình địch ở phía Bắc. Thôi thì màu trắng cũng tốt.

    MU đã từng có Park Ji Sung, Shinji Kagawa – những người hùng châu Á. Biết đâu một vài năm nữa, Son lại theo bước chân của Michael Carrick, Dimitar Berbatov chuyển đến Manchester. Đến lúc ấy, không ai còn ngăn cản tiền đạo có nụ cười dễ thương này đi một chiếc xe màu đỏ.

    Một ngày nào đó…

    Thanh Đình - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...