MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Hét vào mặt trọng tài, Pep nhận cái kết đắng

    05:59 Thứ năm 15/09/2022

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thể hiện phản ứng gay gắt với trọng tài sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

     

    Manchester City tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng tại mặt trận Champions League. Tiếp đón Borussia Dortmund trên sân nhà, đoàn quân HLV Pep Guardiola gặp những khó khăn nhất định trước lối chơi phòng ngự phản công khó chịu mà đại diện nước Đức tạo ra.

    Thậm chí họ còn phải nhận bàn thua vào phút 56 sau cú đánh đầu của Jude Bellingham. Tuy nhiên The Citizens đã chứng minh vì sao họ được xem như ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

    Hét vào mặt trọng tài, Pep nhận cái kết đắng - Bóng Đá

     Pep đã phải lĩnh tấm thẻ vàng sau hành động đôi co với trọng tài chính.

    Chỉ trong vòng 4 phút (từ 80 đến 84), John Stones và Erling Haaland lần lượt điền tên lên bảng điểm giúp đội chủ nhà hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Giành thắng lợi sau 2 vòng đấu đầu tiên, Man City giữ vững vị trí dẫn đầu bảng G. Xếp sau họ là Dortmund với 3 điểm, bởi Copenhagen và Sevilla đã cầm chân nhau.

    Đáng chú ý, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên HLV Pep Guardiola đã tiến đến phía trọng tài chính để tranh luận. Ống kính máy quay cho thấy chiến lược gia người Tây Ban Nha hét thẳng vào mặt vị vua áo đen.

    Ngay lập tức, ông phải nhận ngay tấm thẻ vàng. Sau đó Pep tiến đến ôm trọng tài như một hành động xin lỗi, nhưng thuyền trưởng Man City vẫn tỏ vẻ chưa bằng lòng và đứng lại đôi co.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 05:29 15/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...