MỚI NHẤT :
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Hết thật rồi Man Utd

    11:56 Thứ hai 07/03/2022 | 2

    BongDa.com.vn Một trận đấu rất thất vọng khi Manchester United nhận thất bại nặng nề trước đại kình địch Manchester City.

     

    Ralf Rangnick trong buổi họp báo của Man Utd

    Những lời cảnh báo đã xuất hiện trước khi Man Utd đối mặt với lịch thi đấu rất khó nhằn. Lần lượt Atletico Madrid, Watford, Man City, Tottenham và Liverpool chờ đợi Quỷ đỏ ở chặng tourmalet căng thẳng.

    Tuy nhiên, mọi thứ trở nên tồi tệ ngay từ thời điểm bắt đầu. 3 trận gần nhất, Man Utd không giành nổi một chiến thắng. Sau trận hòa Atletico Madrid, Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi để Watford cầm chân tại Premier League.

    Hết thật rồi Man Utd - Bóng Đá

     Màn trình diễn tệ hại.

    Trong bối cảnh Arsenal phả hơi nóng vào gáy, Quỷ đỏ hy vọng sẽ tạo nên điều khác biệt trong chuyến làm khách tới sân Etihad. Thế nhưng trước Man City, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn lép vế.

    Thất bại với tỷ số 1-4 phản ánh đúng cục diện trận đấu. Man City chơi như đấu tập và dễ dàng hủy diệt đại kình địch. Không có bất kỳ phép màu nào, trận thua Man City đẩy thầy trò HLV Ralf Rangnick chìm sâu vào khủng hoảng.

    Giờ thì Man Utd đã bị Arsenal đánh bật khỏi Top 4 Premier League. Họ kém Arsenal "chỉ" 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn tới 3 trận. Sắp tới, Man Utd còn liên tiếp đụng độ Tottenham, Liverpool và Leicester City ở Premier League.

    Với phong độ hiện tại, rất khó để Man Utd làm nên chuyện. Khi mà Arsenal đang chơi quá ổn định, có lẽ khoảng cách với Top 4 sẽ ngày càng bị nới rộng. Không ngoa khi nhận định, trận thua Man City chẳng khác nào dấu chấm hết dành cho Man Utd.

    Hết thật rồi Man Utd - Bóng Đá

     Không còn hy vọng cho Quỷ đỏ.

    Đừng kỳ vọng Man Utd có thể vô địch Champions League. Dù có vượt qua Atletico Madrid, Quỷ đỏ cũng rất khó có khả năng tiến sâu ở giải đấu hàng đầu châu lục. Hay nói cách khác, Man Utd đang đối mặt với một mùa giải thất bại toàn diện.

    Sự có mặt của Cristiano Ronaldo, Raphael Varane và Jadon Sancho không thể mang tới cú hích cho Man Utd. Từ chỗ xếp thứ 2 ở Premier League mùa trước, Man Utd dần hết hy vọng giành vé dự Champions League.

    Thay tướng nhưng tình hình không mấy cải thiện. Có lẽ ngay cả HLV Ralf Ragnick cũng bất lực. Lối thoát nào cho Man Utd ở thời điểm này? Tinh thần đang xuống rất thấp và không dễ để Man Utd vực dậy trong phần còn lại của mùa giải.

    Có lẽ Man Utd chỉ còn biết trông chờ vào HLV mới. Nhưng với tình cảnh như hiện tại, liệu Mauricio Pochettino hay Erik ten Hag có liều mình dẫn dắt Man Utd? 

    Trước mắt, mùa giải coi như đã khép lại với Man Utd. Chẳng còn một chút hy vọng nào cả.

    Tiểu Lam | 11:26 07/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...