MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Hellas Verona: Đã đến lúc nói lời tạm biệt!

    22:30 Thứ hai 07/05/2018

    BongDa.com.vn Vòng đấu cuối tuần qua có lẽ là vòng đấu buồn nhất, nhưng cũng đáng chờ đợi nhất với các tifosi của Hellas Verona trong mùa giải này. Thầy trò ông Fabio Pecchia đã thi đấu bạc nhược, thiếu sức sống trong suốt quãng thời gian đã qua, và việc phải xuống hạng là điều tất yếu.

    Thế giới bóng đá luôn tồn tại những khái niệm “đội bóng khắc tinh”. Một đội bóng vẫn luôn có những đối thủ mà khi hai đội đối đầu nhau thì họ cầm chắc một kết quả không tốt. Ít ai ngờ, một đội tuyển Đức hùng mạnh nhưng lại không thể thắng được Italia trong suốt hơn hai mươi năm, cho đến khi cả hai đối đầu nhau tại tứ kết EURO 2016. Hay với Bayern Munich, đội bóng vốn luôn là ứng cử viên cho chức vô địch UEFA Champions League, nhưng lại luôn phải dừng bước khi chạm trán với các đại diện đến từ La Liga ở 2 vòng đấu quyết định.

     - Bóng Đá

     Hellas Verona (áo vàng) đã chính thức xuống hạng sau trận thua AC Milan cuối tuần qua.

    Serie A, Hellas Verona, dù chỉ là kẻ nhược tiểu, nhưng cũng có một “đội bóng khắc tinh” như thế. Trong một mùa giải, Gialloblu thua trận đã là một chuyện hết sức bình thường, bởi họ luôn phải chiến đấu để trụ hạng. Nhưng có một điều, mỗi khi gặp AC Milan ở những vòng đấu cuối cùng, thì dù có thắng hay thua, đội bóng chủ sân Marc’Antonio Bentegodi vẫn cầm chắc một suất xuống hạng sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

    Cuối tuần qua, định mệnh đã đưa thầy trò ông Fabio Pecchia gặp AC Milan, trong thời điểm họ cần một chiến thắng để nuôi hi vọng được ở lại Serie A mùa giải năm sau. Mặc dù hiểu được tính chất quan trọng của trận đấu này, nhưng có lẽ không nhiều tifosi của Hellas Verona dám mơ mộng về một kết quả tốt đẹp.

    Ở trận lượt đi, trên sân nhà Marc’Antonio Bentogodi, Alessio Cerci cùng các đồng đội đã xuất sắc đánh bại Rossoneri, nhưng khi đó, đội khách vẫn còn là một công trường ngổn ngang sau một khởi đầu bết bát và huấn luyện viên Vincenzo Montella ra đi. Còn bây giờ, AC Milan gắn kết hơn và đang nuôi hi vọng dự Europa League, nên cũng rất cần chiến thắng. Hellas thì vẫn vậy, thiếu quyết tâm, dường như đã buông xuôi trước số phận.

    Những gì diễn ra trên sân đã phản ánh đúng hình ảnh của Hellas: phòng ngự trong bị động và yếu ớt khi tấn công. AC Milan đã đem đến cho đối thủ những đòn đánh bất ngờ, khi chủ động tấn công trung lộ, thay vì đẩy ra hai cánh rồi mới đưa bóng vào vòng cấm địa như những trận đấu trước.

    Kết thúc trận đấu, thủ thành Marco Silvestri đã phải vào lưới nhặt bóng đến bốn lần. Ngay cả một hậu vệ như Inagzio Abate khi lên tham gia tấn công cũng dễ dàng lập một siêu phẩm thì có thể thấy đường dẫn đến khung thành của Hellas đã mở rộng như thế nào. Nỗ lực cá nhân của Lee Seung-woo là không đủ để đưa đội bóng của anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

    Chievo, SPAL đều đã giành chiến thắng. Cuộc đua giành quyền ở lại Serie A vẫn còn rất căng thẳng ở hai vòng đấu cuối cùng. Tuy vậy, Hellas đã bị gạch tên và thầy trò ông Fabio Pecchia phải nối gót Bennevento quay trở lại Serie B chỉ một năm sau niềm vui được thăng hạng. Kết quả này đã được dự báo từ trước, nhưng vẫn khiến nhiều tifosi của Gialloblu cảm thấy buồn. Họ buồn vì cái cách mà Marco Silvestre cùng các đồng đội đã buông xuôi, khi mà những niềm hi vọng vẫn còn.

     - Bóng Đá

     Hellas Verona sớm buông xuôi ngay cả hy vọng vẫn còn.

    Cách đây hai năm, Hellas cũng đã trải qua một trận đấu đáng buồn như thế. Gialloblu không thể giành chiến thắng trong suốt 22 vòng đấu đầu tiên, liên tục chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng. Sau khi Luca Toni gặp chấn thương, đội bóng chủ sân Marc’Antonio Bentegodi trở nên yếu ớt, liên tục để các đối thủ khác vượt qua.

    Tuy vậy, họ vẫn chiến đấu kiên cường, mạnh mẽ. Khái niệm “buông xuôi” hay “bỏ cuộc” dường như không xuất hiện trong đầu các cầu thủ Hellas vào thời điểm ấy, bất chấp họ vẫn tiếp tục thua từ trận này qua trận khác.

    Và rồi, sau nhiều nỗ lực, niềm vui cũng đã đến với thầy trò ông Luigi Delneri, khi họ giành chiến thắng trước Atalanta. Cuộc đua trụ hạng lại mở ra. Dù rằng vẫn còn nhiều điểm yếu, nhưng Gialloblu vẫn chiến đấu và chiến đấu.

    Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Hellas gặp AC Milan trên sân nhà Marc’Antonio Bentegodi. Khi ấy, hoàn cảnh của Hellas cũng giống như bây giờ, chỉ có chiến thắng mới giúp họ nuôi hi vọng ở lại Serie A. Jeremy Menez đưa AC Milan vượt lên dẫn trước khi trận đấu mới trôi qua được hai mươi phút. Thế nhưng Hellas vẫn mạnh mẽ, nỗ lực đến những phút cuối cùng.

    Giampaolo Pazzini đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 72. Và đến phút 90+5, Luca Siligardi làm các tifosi của Gialloblu phát cuồng với bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội bóng của anh. Hellas đã giành chiến thắng và thắp lại tia hi vọng nhỏ nhoi, dù rằng sau đó vài giờ đồng hồ, họ biết tin mình phải xuống hạng, khi biết kết quả từ những đối thủ cạnh tranh.

    Song, ngay cả khi đã không còn động lực phấn đấu, huấn luyện viên Luigi Delneri cùng các học trò vẫn thi đấu cống hiến, và quật ngã nhà vô địch Juventus, trong trận đấu cuối cùng nhiều kỉ niệm tại Marc’Antonio Bentegodi.

    Hellas Verona trong mùa giải này là một hình ảnh rất khác so với chính họ vào hai năm trước. Họ từ bỏ giấc mơ của mình ngay cả khi cơ hội để hiện thực hóa giấc mơ ấy vẫn còn rộng mở. Họ dễ dàng để thua trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như SPAL, Sassuolo, Crotone, Udinese và cả đội bóng duy nhất xếp dưới mình là Bennevento.

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ Hellas Verona có nhiều lý do để thất vọng với màn trình diễn của đội nhà mùa này.

    Những chiến thắng trước AC Milan, Torino hay Fiorentina chỉ là đốm sáng hiếm hoi trong một bức tranh toàn màu tối tăm. Hellas cũng chủ động bắn vào chân mình khi để người đội trưởng Giampaolo Pazzini chuyển sang Levante, không đem về những cái tên cần thiết trong kì chuyển nhượng mùa đông, và không thay đổi vị trí thuyền trưởng của Fabio Pecchia dù rằng kết quả vẫn cứ ngày một đi xuống, còn đội bóng thì càng trở nên rệu rã.

    Với một kết quả như vậy, Hellas Verona không xứng đáng để ở lại Serie A. Các tifosi của họ cũng có thể hiểu được điều đó, nên họ không cảm thấy quá buồn khi tiếng còi mãn cuộc tại San Siro vang lên. Nhiều người có thể đổ lỗi cho cái dớp khi phải gặp AC Milan trong những vòng đấu cuối cùng, nhưng chặng đường đến với cuộc đối đầu giữa hai đội vừa qua đã là rất dài với 35 trận đấu trước đó.

    Hellas đã hụt hơi, thiếu sức sống trong suốt cả một hành trình dài ấy nên trận thua trước Rossoneri chỉ là tất yếu. Hi vọng rằng, đây sẽ là cơ hội để chủ tịch Maurizio Setti nhìn lại đội bóng của mình, sớm đưa Hellas quay trở lại Serie A trong một ngày không xa.

    Highlights vòng 36 Serie A: AC Milan 4-1 Hellas Verona

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:55 07/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...