MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Hazard chia tay tuyển Bỉ: Mệt lắm thân xác này!

    22:07 Thứ tư 07/12/2022

    BongDa.com.vn Dù Eden Hazard đã sa sút phong độ thảm hại, nhiều người vẫn cảm thấy bất ngờ khi anh nói lời giã từ sự nghiệp quốc tế ở tuổi 31.

    “Hôm nay, cuộc đời của tôi sẽ sang một trang mới. Cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ vô điều kiện của các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã cùng tôi chia sẻ niềm hạnh phúc từ năm 2008 đến nay. Bây giờ, tôi quyết định kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình. Những người trẻ đã sẵn sàng và tôi sẽ nhớ các bạn rất nhiều”, Hazard thông báo việc chia tay tuyển Bỉ trên trang cá nhân.

    Tiền vệ 31 tuổi đưa ra quyết định này sau khi “Quỷ đỏ” thất bại thảm hại tại World Cup 2022. Với phong độ đã sa sút rất nhiều kể từ khi rời Chelsea, khả năng đóng góp của Hazard cho tuyển quốc gia ngày càng ít ỏi. Fotmob cho biết trên đất Qatar, anh ra sân tổng cộng 125 phút ở 3 trận đấu vòng bảng, nhưng không để lại bất kỳ dấu ấn đậm nét nào. Hazard xuất hiện trên sân chủ yếu để giúp đỡ các đồng đội về mặt tinh thần, chứ không phải về chuyên môn.

    Hazard chia tay tuyển Bỉ: Mệt lắm đôi chân này! - Bóng Đá

     Hazard không để lại ấn tượng ở World Cup 2022.

    Việc Hazard giã từ sự nghiệp quốc tế đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, quyết định này vẫn khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Trước khi Kevin De Bruyne thể hiện tầm ảnh hưởng của mình, Hazard từng được xem là ngôi sao sáng nhất, đại diện cho “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ. Trong vòng 14 năm, anh có 126 lần ra sân tính trên mọi đấu trường, ghi 33 bàn thắng và đóng góp 36 pha kiến tạo. Số lần ra sân của anh chỉ thua kém Jan Vertonghen, Axel Witsel và Toby Alderweireld. Trong khi đó, số bàn thắng của anh chỉ xếp sau Romelu Lukaku, người sở hữu 68 lần sút tung mành lưới đối phương.

    Những con số ấy cho thấy Hazard thực sự là huyền thoại của bóng đá Bỉ. Chỉ tiếc rằng anh không thể giúp “Quỷ đỏ” giành được danh hiệu nào. Thành tích lớn nhất của tuyển Bỉ trong những năm qua chỉ là vị trí thứ ba tại World Cup 2018.

    Bên cạnh cảm giác tiếc nuối, việc Hazard chia tay sự nghiệp quốc tế ngay sau World Cup 2022 cũng khiến nhiều người lo lắng cho tương lai của tuyển Bỉ. Họ bắt đầu mường tượng ra một khung cảnh hỗn loạn. Chiếc ghế HLV của đội tuyển vẫn đang để trống và chưa ai rõ cái tên nào sẽ nhận lời chèo lái con thuyền đang dần đắm. Phòng thay đồ của tuyển Bỉ cũng có sự mâu thuẫn lớn đến mức không thể hàn gắn, đặc biệt là xoay quanh De Bruyne.

    Hazard nhìn thấy tất cả, nhưng anh bất lực. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau chàng thủ quân 31 tuổi, rất có thể những cái tên quen thuộc khác như Vertonghen, Alderweireld, Axel Witsel, Dries Mertens, Thomas Meunier… sẽ nói lời chào tạm biệt tuyển Bỉ bằng cách công khai hoặc âm thầm.

    Hazard chia tay tuyển Bỉ: Mệt lắm đôi chân này! - Bóng Đá

     Sau Hazard, rất có thể nhiều cầu thủ khác cũng sẽ nói lời chia tay tuyển Bỉ.

    Về phần Hazard, nhiều khả năng động lực chơi bóng của anh cũng không còn. Thông thường, các cầu thủ ngoài 30 tuổi sẽ giã từ đội tuyển để tập trung cống hiến cho CLB. Nhưng với Hazard thì khác. Sau thời gian sa sút thảm hại vì chấn thương, anh không còn đóng vai trò quan trọng ở Real Madrid nữa. Rất có thể, anh sẽ sớm chia tay Los Blancos để tìm nơi “dưỡng già” hoặc thậm chí là giải nghệ sớm.

    Vì vậy, vào thời điểm này, hãy trân trọng những phút giây được chứng kiến Hazard chơi bóng ở trên sân. khi ấy, chúng ta sẽ có dịp hồi tưởng về những màn trình diễn đỉnh cao trong quá khứ của anh, điều có lẽ không bao giờ xuất hiện thêm nữa.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 21:37 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...