MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Hậu trường tại EURO và Olympic 2016: Người đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng!

    10:51 Thứ tư 25/05/2016

    EURO và Olympic 2016 càng tới gần, vấn đề người ta càng quan tâm là các dịch vụ giải trí sẽ được các quốc gia chủ nhà cung cấp thế nà

    VCK EURO 2016 ở Pháp và Thế vận hội mùa hè ở Brazil càng tới gần, vấn đề người ta càng quan tâm là các dịch vụ giải trí sẽ được các quốc gia chủ nhà cung cấp thế nào, có đáp ứng mong mỏi của khách du lịch hay không. Trong đó, sex là yếu tố không thể thiếu khi ở cả Pháp và Brazil, đây là loại hình kinh doanh được nhà nước cho phép.

    Hậu trường tại EURO và Olympic 2016: Người đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng!

    T
    uy nhiên, ngay trước thềm các giải đấu này diễn ra, đã có sự khác biệt trong quyết định của giới lãnh đạo quốc gia 2 nước. Quốc hội Pháp mới thông qua điều luật quy định, sẽ xử phạt khoảng 3800 euro đối với khách du lịch nếu họ bị kết luận là đã quan hệ với gái mại dâm. Những người này cũng sẽ phải tham gia một lớp học đạo đức liên quan tới những mối nguy hiểm mà các cô gái làng chơi phải đối mặt. Nói chung, sẽ chẳng thú vị gì nếu muốn vui vẻ với các chân dài bán thân ở xứ sở tình yêu. Các CĐV sẽ chỉ có thể đi du lịch, xem bóng đá, tìm niềm vui lành mạnh nếu đi cùng vợ hoặc bạn gái. Tất cả chỉ có vậy, nếu không muốn bị mất thêm 3800 euro và thời gian tham dự một lớp học chẳng lấy gì làm hấp dẫn đối với họ.

    Hậu trường tại EURO và Olympic 2016: Người đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng!

    Điều luật này sửa đổi ngay trước thềm EURO đã biến việc kinh doanh sex là hợp pháp trở thành bất hợp pháp. Nó khiến nghiệp đoàn của ngành công nghiệp tình dục gặp khó khăn trước cơ hội làm ăn béo bở. Một số thành viên nghiệp đoàn cho rằng, điều đó sẽ không cải thiện được những nguy cơ bùng nổ tệ nạn bán dâm, mà còn đẩy các cô gái trước rủi ro cao hơn khi bị bạo hành, không được bảo vệ khi phải lén lút che giấu hoạt động của mình. Nghĩa là hoàn toàn ngược với mong muốn của đạo luật khi được đưa ra.

    Hậu trường tại EURO và Olympic 2016: Người đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng!

    Trong khi đó, tại Brazil, nhà nước không những vẫn duy trì sự ủng hộ mà còn tạo điều kiện để “đảm bảo an toàn cho người lao động” khi cho sản xuất 450.000 bao cao su cho cả nam lẫn nữ và tuyên bố sẽ phát miễn phí hoàn toàn tại Olympic sắp tới- diễn ra vào tháng 8. Trong số này, 100.000 bao cao su là dành riêng cho phái nữ và đây cũng là lần đầu tiên, bao cao su cho nữ được sử dụng và phát miễn phí tại một kỳ thế vận hội. Nó cho thấy, nhà nước không chỉ muốn các khách du lịch, VĐV và những người sử dụng dịch vụ tình dục ở Brazil được an toàn, mà ngay cả các cô gái bán hoa cũng sẽ được bảo vệ một cách chủ động bằng biện pháp thích hợp. Số lượng bao cao su được phát ở Olympic năm nay cao gấp 3 lần con số đã đưa ra ở London 2012.

    Cách đây 2 năm, tại World cup 2014 ở Brazil, nước chủ nhà cũng đã để chế độ cởi mở đối với các CĐV khi họ tới cổ vũ cho đội bóng của mình. Họ có quyền mua dâm và thậm chí, các cô gái gọi tại xứ sở samba còn được đào tạo một khóa tiếng Anh miễn phí ngắn hạn để có thể giao tiếp với khách hàng tốt hơn. Chính điều này khiến số lượng gái bán dâm tăng mạnh trước World Cup. Nhiều cô gái ở các quốc gia khác cũng được đưa tới khiến người ta lo ngại, không ít trong số này là nạn nhân của bọn buôn người. Tình dục là ngành công nghiệp được thừa nhận ở Brazil, và chính phủ khi đó chỉ lý giải rằng, họ sẽ để mọi thứ tự nhiên.

    Mai Anh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...