MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Harry Winks có khả năng rời Tottenham

    09:17 Thứ năm 07/10/2021

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian đóng vai trò dự bị, tiền vệ người Anh cân nhắc kế hoạch tìm kiếm bến đỗ mới.

    Theo tờ The Times, tiền vệ Harry Winks để ngỏ khả năng chia tay Tottenham Hotspur vào tháng Giêng tới theo dạng cho mượn. Cầu thủ người Anh đang trải qua những năm tháng ảm đạm trong màu áo Gà trống. Tiền vệ 25 tuổi đối mặt với cuộc chiến vị trí khốc liệt dưới triều đại HLV Jose Mourinho. Thời điểm hiện tại, tình cảnh của Winks vẫn không có nhiều tiến triển khi Nuno Espirito Santo ngồi lên băng ghế chỉ đạo.

    Nhiều CLB xứ sương mù sẵn sàng trải thảm đỏ chiêu mộ Winks, bao gồm:  Aston Villa, Everton và Brighton & Hove Albion. Mùa hè qua, cầu thủ người Anh quyết bám trụ ở Tottenham nhằm chờ đợi cơ hội đá chính dưới thời tân HLV Nuno Espirito Santo.

    Harry Winks 'wants to leave Tottenham on loan in January' - Bóng Đá

    Winks có tương lai ảm đạm trong màu áo Tottenham.

    Mặc dù vậy, kế hoạch của Winks không thành công khi anh vẫn vật lộn với phong độ của chính mình. Ngôi sao Tottenham chủ yếu được HLV Santo trao cơ hội ở sân chơi Europa Conference League. Trong khi đó, ở Premier League; Winks chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị.

    Winks là thành viên của đội trẻ Tottenham, trải qua các cấp bậc khác nhau trước khi trở thành một phần quan trọng của đội 1 dưới triều đại Mauricio Pochettino. 

    Việc Winks thi đấu sa sút trong màu áo Tottenham khiến cơ hội khoác áo Tam Sư của anh cũng mất đi. Do đó, việc tìm kiếm bến đỗ mới sẽ giúp anh vực dậy sự nghiệp, đồng thời nhen nhóm cơ hội trở lại ĐTQG.

    Bàn thắng đầu tiên của Harry Winks cho Tottenham:

     
    Anh Nguyễn | 08:47 07/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...