Harry Maguire từng là trụ cột của Quỷ đỏ. Nhưng một năm qua, anh dần mất chỗ đứng trong đội hình và chịu nhiều chỉ trích lẫn áp lực. Dù sao, ngôi sao người Anh vẫn được trọng dụng khi lên tuyển.
Trong trận giao hữu của Tam sư với Scotland mới đây, khi vào sân, Maguire đã chịu nhiều mỉa mai từ cổ động viên đội chủ nhà có mặt ở Hampden Park. Dù sao, anh vẫn không bận tâm về điều đó. Cựu thủ quân Quỷ đỏ nói: “Ồ, điều đó giúp giảm bớt áp lực cho các đồng đội của tôi và đặt tất cả lên chính tôi. Chắc chắn nó khiến họ chơi tốt hơn.
Chúng tôi đã chiếm ưu thế từ đầu đến cuối. Chúng tôi đã cho họ một bàn thắng, có thể nói là hơi đáng tiếc. Nhưng vâng, đó là một phản ứng tuyệt vời từ tất cả chúng tôi. Chúng tôi giữ bình tĩnh trước một môi trường thù địch.
Tôi sẽ không nói tôi là người phải vật lộn với áp lực tinh thần. Tôi đã trải qua rất nhiều điều trong vài năm qua và tôi đã là đội trưởng của Man United được gần 4 năm.
Bạn phải chịu rất nhiều trách nhiệm và mọi thứ đi kèm với nó. Họ đã gây áp lực lên tôi. Tôi sẽ không nói rằng tôi đã quen với điều đó, nhưng tôi có thể đối phó với nó."