MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Harry Kane, Kylian Mbappe và những ngôi sao mờ nhạt trên bầu trời EURO 2020

    23:53 Thứ năm 24/06/2021

    BongDa.com.vn Dù nhận được nhiều kỳ vọng, tuy nhiên nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu của các ông lớn lại có màn trình diễn thất vọng tại vòng bảng EURO 2020.

    Đến hẹn lại lên, VCK EURO luôn là show diễn lớn nhất dành cho những ngôi sao hàng đầu cựu lục địa. Trước thềm giải đấu mùa hè năm nay, đề cập hay dự đoán đến màn trình diễn của Harry Kane, Kylian Mbappe hay bất kỳ sao số nào luôn là thói quen khó bỏ của giới mộ điệu. Tuy nhiên, kết thúc vòng bảng EURO 2020, rất nhiều những tên tuổi hàng đầu đã phụ lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

    Harry Kane, Kylian Mbappe và những ngôi sao mờ nhạt trên bầu trời EURO - Bóng Đá

     Màn trình diễn cá nhân của Harry Kane ở vòng bảng là rất mờ nhạt.

    Anh và Pháp, hai đội tuyển sở hữu rất nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, họ cũng kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Nhưng chắc chắn màn trình diễn của cả hai chưa thể làm fan của họ hài lòng được. Harry Kane, tiền đạo hàng đầu Premier League là điểm tựa tinh thần lẫn chuyên môn lớn nhất của "Tam sư", với khả năng kiến tạo, ghi bàn cũng như kinh nghiệm dày dạn nhất ở đội tuyển, Kane xứng đáng là đầu tàu dẫn các đồng đội trẻ tại giải đấu lớn lần này.

    Đáng tiếc, Harry Kane xuất sắc nhất đã ở lại Tottenham Hotspur. "Số 9" của Gareth Southgate có màn trình diễn đáng quên tại vòng bảng vừa rồi. Người ta không còn nhận ra bóng dáng của một sát thủ vòng cấm, hay chân chuyền thượng thặng ở Premier League nữa. Thay vào đó là một Kane vụng về, thiếu sức sáng tạo và chẳng còn chút nguy hiểm nào trước khung thành. 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, chính phong độ kém cỏi của tiền đạo này đã khiến cho hàng công tuyển Anh chơi bế tắc và chỉ ghi được 2 bàn sau 3 trận.

    Harry Kane, Kylian Mbappe và những ngôi sao mờ nhạt trên bầu trời EURO - Bóng Đá

     Mbappe vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên tại EURO 2020.

    Kylian Mbappe, một ngôi sao khác cũng chưa thể đem những gì hay nhất ở CLB lên đội tuyển. Người ta đã nhắc nhiều về một Mbappe sẽ thay thế vị trí của Cristiano Ronaldo trong tương lai. Tuy nhiên, chạm trán với chính CR7 khi cả hai ở cùng bảng đấu, Mbappe cũng không thể hiện được nhiều. Tương tự Harry Kane, số 7 của Les Bleus cũng chưa thể tìm được mành lưới đối phương sau 3 trận đã qua.

    Tốc độ, kỹ thuật của Mbappe thì vẫn còn đấy, nhưng sự hiệu quả thì vẫn chưa thấy đâu. Thay vào đó là những cái ôm đầu tiếc nuối cho những tình huống hỏng ăn. Điều mà Mbappe thiếu nhất ở ĐTQG, chính là sự chính xác trong khâu xử lý cuối cùng. Ở trận đấu với Hungary, nếu Mbappe chắt chiu hơn, tuyển Pháp có lẽ đã giành trọn 3 điểm.

    Hay các ngôi sao hàng đầu khác như Alvaro Morata, Hakan Calhanoglu, Serge Gnabry, hay Bruno Fernandes đều không toả sáng đúng như những gì giới mộ điều chờ đợi họ. Alvaro Morata bỏ lỡ những cơ hội mười mươi mà đồng đội tạo cho anh, Bruno Fernandes chìm nghỉm khi trở về ĐTQG, Calhanoglu thua trắng 3 trận cùng Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Serge Gnabry chơi thiếu ổn định.

    Harry Kane, Kylian Mbappe và những ngôi sao mờ nhạt trên bầu trời EURO - Bóng Đá

     Bruno Fernandes ở ĐTQG là phiên bản thấp hơn rất nhiều tại Manchester United.

    Có thể họ quá mệt mỏi sau một mùa giải vất vả trong màu áo CLB, hoặc được đối phương chăm sóc quá kỹ. Tuy nhiên không thể vì thế mà bao biện cho màn trình diễn đáng thất vọng đó được. Bầu trời EURO năm nay lẽ ra có thể sáng hơn, nhiều gia vị và nhiều thứ để nói hơn nếu những ngôi sao hàng đầu toả sáng đúng lúc, đáng tiếc điều đó đã không xuất hiện ở vòng bảng vừa rồi.

    Mbappe tập luyện tại đội tuyển Pháp:

     
    Vương Ngọc | 23:23 24/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...