MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Hành trình đáng nhớ của hai bảo mẫu Diệu Nhi, Don Nguyễn tại Cầu thủ nhí 2019

    10:24 Thứ bảy 18/01/2020

    BongDa.com.vn Là hai diễn viên trẻ, chưa từng kinh qua việc chăm sóc trẻ em, nhưng khi đồng hành cùng Cầu thủ nhí 2019 với vai trò bảo mẫu, Diệu Nhi và Don Nguyễn đã cố gắng thể hiện vai trò cũng như trách nhiệm của mình là một “ông bố, bà mẹ” mẫu mực trong chương trình.

    Cây hài gây cười cho các cầu thủ nhí

    Với khả năng “xàm vô đối” của Diệu Nhi kết hợp với sự lém lỉnh, hài hước của Don Nguyễn, bộ đôi bảo mẫu này không ít lần gây tiếng cười cho các cầu thủ nhí cùng huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn khi tham gia chương trình.

     - Bóng Đá

     Diệu Nhi chiếm được tình cảm của các cầu thủ với khả năng “xàm vô đối”.

    Ngày đầu “diện kiến” trước các cầu thủ nhí, dùng những “giọt nước mắt cá sấu” của mình, Diệu Nhi khiến các em nhỏ phải bật cười khi khóc nấc: “Thật ra khi đến đây làm bảo mẫu, cô Diệu Nhi cũng không có yêu cầu gì với các con, ngoài việc mong mỏi từng ngày, ăn giỏi, tập luyện tốt với thầy Sơn, còn về nhan sắc thì từ từ, miễn sao các con biết nghe lời là cô mãn nguyện lắm rồi”.

    Lần đầu tiếp xúc với các cầu thủ nhí, hai bảo mẫu Diệu Nhi, Don Nguyễn đã được lòng các em nhỏ. Trong đó, có cậu nhóc Hùng Hoan nhiều lần “cà khịa” hai bảo mẫu, cầu thủ 12 tuổi này cho biết: “Con thích ‘ghẹo’ cô Diệu Nhi với chú Don Nguyễn, vì hai cô chú rất vui tính!”.

    Mang trọng trách đảm bảo dinh dưỡng cho các em khi xuyên suốt tham gia hành trình Cầu thủ nhí 2019, nhưng cặp đôi bảo mẫu này đôi lúc cũng rất “hời hợt”. Cụ thể, trong tập 7, khi hai bảo mẫu quyết định dẫn các con đi siêu thị mua thực phẩm dự trữ, thì hai bảo mẫu lại tự ý “đánh lẻ” để mua quần áo cho nhau, mặc cho 10 em nhỏ tự lo liệu. Chưa hết, sự xuất hiện của cầu thủ Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu trong chương trình, làm bảo mẫu Diệu Nhi, Don Nguyễn cuống cuồng vì phấn khích, bỏ mặc việc chăm sóc các cầu thủ nhí chỉ để được đứng cạnh hai cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Sự xuất hiện của Don Nguyễn và Diệu Nhi mang lại bầu không khí vui vẻ cho các cầu thủ nhí.

    Chưa dừng lại ở đó, Don Nguyễn lén lút rút tiền quỹ chung của cả đội để mở tiệc nướng linh đình cho 10 em nhỏ mà không dám cho Diệu Nhi biết vì sợ “bị chửi”.

    Là nguồn động viên cho các em nhỏ

    Trong tập 4, ba cầu thủ nhí phải nói lời tạm biệt với chương trình trong nước mắt, thấy thế hai bảo mẫu liền đứng cạnh trấn an, thì thầm bên tai các em nhỏ để động viên.

    Trong những trận cầu căng thẳng giữa các cầu thủ nhí dưới trời nắng gắt, bảo mẫu Diệu Nhi, Don Nguyễn luôn xông xáo, hò hét cổ vũ các em nhỏ những lúc gặp các đối thủ khó chơi. Đặc biệt khi cầu thủ nhí gặp chấn thương, hai bảo mẫu Nguyễn liền “mặt cau, mày có” vì lo lắng trước những vết thương cho các “đứa con” của mình.

     - Bóng Đá

     Cả hai đã cố gắng thể hiện vai trò cũng như trách nhiệm của mình là một “ông bố, bà mẹ” mẫu mực trong chương trình.

    Đặc biệt trong chuyến du đấu ở Hàn Quốc, hai bảo mẫu luôn “kè kè” theo sát các em nhỏ để chăm sóc, khác với hình ảnh vui chơi thả ga ngày thường của mình. Thậm chí, dù rất sợ chơi các trò cảm giác mạnh ở Hàn Quốc, nhưng vì phải chăm sóc các em nhỏ cả hai phải “cắn răng” chịu đựng để có những giây phút vui vẻ cùng các “đứa con” của mình.

    Chia sẻ với chương trình, Diệu Nhi tâm sự: “Sự góp mặt của Nhi cùng anh Don Nguyễn không chỉ mang lại những phút giây vui vẻ cho các em, mà để giúp các em quên đi cảm giác nhớ nhà, nhớ ba mẹ khi tham gia chương trình. Nhi cùng anh Don Nguyễn mong muốn sau những bài học từ HLV Hồng Sơn sẽ tạo nên nguồn động lực to lớn cho các bé trong hành hình thực hiện hóa giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp”.

    Chương trình Cầu thủ nhí 2019 mang lại cơ hội cho các em nhỏ có niềm đam mê bóng đá có thể thực hiện hóa giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đồng thời, để tiếp những “thế hệ vàng” cho tương lai bóng đá Việt Nam.

    Chương trình Cầu thủ nhí 2019 do công ty Truyền thông Bee phối hợp Đài truyền hình Việt Nam thực hiện cùng với sự tài trợ của Tập đoàn Lotte. 

     
    TTVN | 09:54 18/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...