(BongDa.com.vn) – Với việc David Alaba chấn thương, trận đấu tới ở Champions League có thể là cột mốc đánh dấu cho sự trở lại sau một hành trình dài của trung vệ Holger Badstuber.
BVà nếu được ra sân ngay từ đầu, đây sẽ là lần đầu tiên sau gần 7 tháng, kể từ tháng 4 năm 2015, trung vệ từng được đánh giá là xuất sắc nhất nước Đức được ra sân trong đội hình chính.
“Tôi đã sử dụng kỳ nghỉ khi diễn ra các loạt trận của ĐTQG để cải thiên khả năng thể lực của mình. Và bây giờ tôi đã sẵn sàng,” anh trả lời báo chí.
“Ra sân hay không, đó là quyết định của HLV. Tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó,” Badstuber kết luận.
Lên đội 1 và chiếm một suất chính thức ngay từ năm 2009, khi chỉ mới 19 tuổi và giúp “Hùm xám” giành chiếc Đĩa bạc ngay mùa đầu tiên tham dự, nhưng những chấn thương liên miên từ năm 2012 tới nay đã hủy hoại tài năng trẻ này. Và bây giờ, khi vẫn còn ở tuổi 26, hy vọng lại tràn trề với anh.